Ấm lòng nơi xa xứ
Những ngày cuối năm 2020, tại thủ đô Moscow và vùng phụ cận nước Liên bang Nga - nơi có đông người Việt Nam sinh sống như chợ Liubliuno, chợ Sadovod…, các công nhân xưởng may, người phục vụ quán ăn, người bán hàng nhỏ lẻ, chủ các công (cửa hàng – PV) và nhiều người Việt thuộc nhiều ngành nghề khác cùng bảo nhau quyên góp tiền gửi về cho “khúc ruột” miền Trung.
Hình ảnh trên đã truyền cảm hứng cho cộng đồng người Việt đang sinh sống trên đất Nga nói riêng và các quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam nói chung. Bởi hơn ai hết, dõi theo những dòng tin tức báo chí hàng ngày, người Việt hiểu rằng, gần một năm qua, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát toàn thế giới, nước Nga là một trong những tâm điểm của dịch, cuộc sống mưu sinh của bà con người Việt tại Nga cũng vì thế mà trở nên lao đao hơn bao giờ.
Song, tháng 10, khi tin tức về đợt lũ lụt lịch sự tàn phá miền Trung được truyền tải rộng rãi trên báo chí và mạng xã hội, họ vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên, xót xa thương cảm và muốn làm điều gì đó cho quê hương.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”… thấm vào máu thịt từng người con xa xứ, cộng đồng người Việt ở Nga đã đứng ra tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nhiều đợt quyên góp để kêu gọi bà con đồng lòng chung sức hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua hậu quả của thiên tai để kiến thiết lại cuộc sống.
Từ thành phố Irkutsk ở vùng Siberia xa xôi, đến tỉnh Volgagrad còn đang khó khăn, nhiều người Việt đã sẵn sàng sẻ chia những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để gửi về quê hương.
Đoàn cứu trợ thay mặt cộng đồng người Việt tại Nga tặng máy tính, máy lọc nước… cho một số thư viện tại tỉnh Quảng Trị ngày 13/11/2020
Từ Moscow, anh Nguyễn Văn Năm – một người Việt tại Nga - chia sẻ với chúng tôi, anh đã có 30 năm kinh doanh ngành may mặc ở Nga và cũng đã nhiều năm làm cầu nối từ thiện cho cộng đồng người Việt ở Nga và Việt Nam.
“Bà con bên này (Liên bang Nga – PV) vẫn còn nhiều vất vả, đặc biệt đang giai đoạn ảnh hưởng vì dịch bệnh, đồng tiền mất giá, người Việt ở Nga làm ăn khó khăn nhưng trong tâm chúng tôi luôn hướng về tổ quốc, xác định có đi đâu rồi cũng sẽ về Việt Nam, đặc biệt khi bà con gặp thiên tai, chúng tôi càng muốn về”, anh Năm chia sẻ.
Anh Nguyễn Phú Quảng thay mặt cộng đồng người Việt ở Nga tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng 104 tuổi ở thôn Đông, xã Quảng Thuỷ, tỉnh Quảng Bình
Thuyền cứu hộ, tiền và hàng về với miền Trung
Từ ngày 4 đến 31/10, các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.. trải qua ba đợt lũ (vào các ngày 6-13/10, 18-20/10 và 28-30/10) cùng hàng loạt vụ sạt lở đất. Lũ lụt đã cướp đi 159 sinh mạng, 71 người khác mất tích.
Riêng đợt mưa sau bão Molave (bão số 9) đổ bộ ngày 28/10 vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã làm 29 người chết, 51 người mất tích, hơn 56.000 ngôi nhà tốc mái, 400 xã, phường, thị trấn thuộc 10 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên mất điện…
Ngày 27/10, ngay trong tâm bão, dưới sự tư vấn, phối hợp của chính quyền địa phương, anh Nguyễn Phú Quảng - một người Việt sống ở Nga khác - đã thay mặt cộng đồng người Việt tại Nga, lên đường đến Quảng Bình, trao cho người dân Quảng Bình hàng trăm suất quà trị giá 320 triệu đồng.
“Tân Thủy là xã nghèo, địa hình rộng, khi lũ lên bị chia cắt nên nghe tin có thuyền cứu hộ về, bà con rất mừng”. (Ông Trần Hữu Đấu - Trưởng thôn Tân Thái, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) |
Chia sẻ với PV, anh Quảng cho biết bản thân làm nghề kinh doanh đồ may mặc ở Moscow 19 năm và cũng đã nhiều năm được cộng đồng người Việt ở Nga uỷ quyền làm từ thiện cho quê hương. “Lần này, chỉ trong mấy ngày, bà con người Việt xa xứ đã quyên góp được 320 triệu đồng. Thật sự là rất cảm động khi tại các khu dân cư, các buổi ca nhạc online do ca sĩ cộng đồng tổ chức để vận động quyên góp cho miền Trung, bà con người Việt đều ủng hộ nhiệt tình.
Chúng tôi đi phát các suất quà tại 7 thôn của các huyện ở Quảng Bình là Quảng Thuỷ, Sơn Trạch, Minh Hoá, trong đó thôn ít nhất có 37 suất quà, thôn nhiều nhất tới 500 suất quà. Làm từ thiện đã nhiều năm, chưa khi nào tôi chứng kiến người dân miền Trung mình lại khổ vì thiên tai đến thế. Ban đêm anh em trong đoàn từ thiện không thể ngủ nổi.
Đoàn cứu trợ phát quà và chia sẻ những khó khăn với bà con nơi vùng lũ
Điều khiến chúng tôi cảm kích nhất là tuy vất vả nhưng chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. Chính quyền địa phương hỗ trợ rất tốt, chủ khách sạn ở Quảng Bình đã không lấy tiền phòng của cả đoàn từ thiện. Ngoài ra là hàng trăm tin nhắn từ cả Việt Nam lẫn Liên bang Nga khích lệ, chúc cộng đồng người Việt ở Nga có sức khoẻ, có nhiều tiền để tiếp tục làm từ thiện”, anh Quảng xúc động nói.
Sự sẻ chia đùm bọc trong gian khó luôn đọng mãi với người dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tình cảm ấm áp của bà con tại thôn Linh Cận Sơn, xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình khi chia tay đoàn cứu trợ.
Sau khi anh Quảng thay mặt cộng đồng người Việt ở Nga gửi gắm số quà trị giá 320 triệu đồng, đoàn cứu trợ cũng đã trao cứu trợ khẩn cấp cho bà con các gia đình chịu thiệt hại nặng ở huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa số tiền 500 triệu đồng…
Chưa hết, sau những chuyến đi khảo sát thực địa, tận mắt chứng kiến tác hại nặng nề do lũ lụt gây ra, nắm được nhu cầu về thiết bị cứu hộ trong lũ, đại diện cộng đồng người Việt ở Nga đã quyết định phối hợp chính quyền một số địa phương miền Trung, nắm bắt yêu cầu của địa phương và quyết định thực hiện phương án tặng thuyền máy cứu hộ cứu nạn tới các thôn xã.
Và, chuyến đi thứ ba của cộng đồng người Việt ở Nga diễn ra các ngày 11, 12, 13/11, tặng 11 thuyền cứu hộ loại to cho các xã thuộc 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tặng 5 thuyền nhỏ cho 5 thôn ở xã Tân Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình)… trị giá 450 triệu đồng.
“Ba Lòng là một trong những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt thiên tai kỷ lục năm 2020, lũ đã bủa vây cô lập xã hoàn toàn trong nhiều ngày. Vì vậy thuyền máy nhôm cứu trợ từ cộng đồng người Việt tại Nga chuyển tới rất hữu ích, thiết thực cho các hoạt động phòng, chống thiên tai”. (Ông Hồ Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, huyện Đắkrông, tỉnh Quảng Trị) |
Đoàn cứu trợ của cộng đồng người Việt đang sinh sống trên đất Nga xa xôi vượt qua mọi khó khăn trở ngại để đến với bà con vùng lũ. Trong ảnh: Đoàn tặng thuyền chống lũ cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị
Được biết, năm 2016, cộng đồng người Việt ở Nga này đã tặng một số thuyền máy cứu hộ bà con Hà Tĩnh, Quảng Bình. “Khi liên hệ với chính quyền địa phương tại đây để tìm hiểu nhu cầu cần hỗ trợ của bà con trong thời gian này, chúng tôi vô cùng xúc động khi được địa phương cho biết những thuyền máy chúng tôi tặng từ năm 2016 đến nay vẫn đang hoạt động tốt, phát huy hiệu quả trong trận lũ vừa rồi. Bởi thế, chúng tôi quyết định tặng thêm thuyền máy cho họ như một phương tiện chống lũ thiết thực nhất”, anh Ngô Viết Tuấn – Trưởng nhóm hỗ trợ thuyền máy – cho biết.
Tại chuyến cứu trợ lần thứ ba này, tại Quảng Trị, cộng đồng người Việt tại Nga đã tặng máy lọc nước, máy tính xách tay, trang thiết bị thư viện cho một số trường học đang nỗ lực hồi phục khi nước rút. Tại Quảng Bình, đoàn tặng quạt trần, hệ thống tủ tài liệu cho trường mẫu giáo đã bị dòng nước cuốn trôi… trị giá 100 triệu đồng.
Diệp Chi