Có thể nói không quá rằng: giới nghệ sĩ có gì đó thật đặc biệt, bởi họ cảm mến và trân quý nhau, “chơi với nhau” bằng những điều đặc biệt. Tất cả được xây dựng nên từ nhiều yếu tố như: sự nể trọng, tình bằng hữu, hay có chung niềm đam mê, thấu hiểu nhau đến “tận chân tơ kẽ tóc” và không hề có sự vướng bận bởi yếu tố bên ngoài. Tình bạn ấy và những con người ấy thật đáng để người ta ngưỡng mộ.
Làm nghề bằng cái Tâm
Không gần anh có lẽ ít ai biết được trong con người lúc nào cũng “tưng tửng” rất nghệ sĩ kia lại là một con người đặc biệt có trách nhiệm với công việc, với bản thân, chỉnh chuẩn từng li từng tý.
Kiến trúc vốn là một nghề đặc biệt, đòi hỏi người theo nghề và làm nghề phải có nhiều trải nghiệm quý báu. Anh cũng vậy! Đặt mình trong đủ đầy những trạng huống, đủ đầy thử thách để rồi nhẹ nhàng vượt qua nó bằng chính năng lực của mình.
Một phần trời phú cho anh những khả năng thiên bẩm với nghề lại được đào tạo bài bản nên mỗi khi bắt tay vào đều mang lại hiệu quả cao trong công việc, thậm chí còn tạo được những dấu ấn riêng có của bản thân. Không chỉ thiết kế nhà theo đơn đặt hàng, để có lợi cho khách, anh còn tư vấn ngược lại để khách hành có thêm những sự chọn lựa tối ưu nhất trong điều kiện của mình.
Anh luôn đặt lợi ích khách hành, lợi ích công trình lên đầu. Con mắt nhà kiến trúc không cho phép anh làm trái lương tâm, đi ngược lại với các tiêu chí về cái đẹp, cái thẩm mỹ. Ấy là cái Tâm nghề nghiệp, cái Tâm nghệ sĩ.
Anh tâm sự, cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, hơn hai mươi năm gắn bó với nghề kiến trúc, anh từng gặp nhiều trường hợp “lệnh pha” giữa tư vấn và thiết kế. Kiến trúc là tìm đến cái đẹp hiện hữu, cái đẹp sờ ngắm được, tạo được dấu ấn riêng, vậy nên mấy mươi năm theo đuổi nghề nhưng anh không bị “đuổi” theo chủ đầu tư. Nên nhiều người đến với anh thường là những người hiểu mình, hiểu phong cách và cách làm việc của anh. Người ta tư vấn một mảng thành công đã khó, anh tư vấn được mọi mảng liên quan trong cấu trúc nhà ở – anh độc đáo, khác người là vậy.
Thăng hoa trong những thiết kế, anh cũng thuộc tuýt người nhạy bén. Từ nhiều năm trước, khi mà cả Hà Nội chỉ có mấy đơn vị tổ chức theo hình thức kinh doanh thuê lại các căn hộ cũ và cải tạo lại rồi cho người nước ngoài thuê, anh đã cùng bạn bè mở Công ty cho thuê từ biệt thự đến các căn hộ vừa và nhỏ… Đến nay, anh và các thành viên trong Công ty CP Tư vấn Thiết kế Kiến trúc, không chỉ tạo dấu ấn trong làng kiến trúc Thủ đô mà anh còn góp phần tạo công ăn việc làm cho một đội ngũ không nhỏ người lao động.
Chọn lựa đối tượng khách hàng đã là thành công của anh, song chính cái Tâm với nghề mới giúp anh tạo được chữ Tín, sự khác biệt. Những biệt thự liền kề, biệt thự vườn, nhà ở, nhà cho thuê khu Quảng An, khu Tây Hồ đều mang nhiều dấu ấn của kiến trúc sư Huỳnh Quốc Khánh.
Chọn cho mình cách đi riêng, thận trọng, chắc chắn, an toàn, dù trong vai trò một kiến trúc sư hay nghệ sĩ hay trí thức doanh nhân, anh luôn chân thành, làm nghề bằng cái Tâm và sống bằng đam mê!
Và đam mê đến tận cùng
Những thước màu mang cảm xúc như nét ký họa một phần con người anh. Không chỉ là người có gu thẩm mỹ, tân tiến và tinh tế, ở kiến trúc sư Huỳnh Quốc Khánh là sự đam mê đến tận cùng. Nó cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao, hơn 20 năm trong nghề kiến trúc với khoảng 500 công trình lớn nhỏ, anh chưa từng để mất đi sự hài lòng của khách hàng. Đơn giản sản phẩm của anh tạo ra bằng trí tuệ, bằng niềm đam mê thực sự của cái Tâm người theo nghề.
Hội hoạ nơi để KTS Huỳnh Quốc Khánh phiêu cùng gam mầu
Phải chăng mang trong mình dòng máu hai miền Bắc – Trung mà tính cách con người anh cũng khác, phóng khoáng nhưng khuôn phép, sáng tạo nhưng lại luôn có cái nhìn thực tế đa chiều. Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm công chức trong ngành bưu điện, bố anh là cán bộ người Quy Nhơn tập kết ra Bắc, mẹ là người quê hương quan họ Bắc Ninh.
Cái chất tinh tế hai miền cứ thế ngấm, thẩm thấu vào con người anh qua tháng qua năm. Học Đại học Kiến trúc, anh ra trường và về làm ở Viện thiết kế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; rồi làm quản lý dự án ở quận Tây Hồ…
Công chức nhà nước, công việc ổn định hẳn hoi, vậy mà anh gác lại tất cả để ra ngoài “tự làm tự ăn”, chấp nhận bươn chải để được thỏa sức với đam mê nghề nghiệp của mình. Và thời gian đã trả lời. Anh thành công với con đường mình chọn.
Khách hàng tiếp cận của anh chủ yếu là những người nước ngoài – những đối tượng vốn được cho là rất khó tính, họ đòi hỏi nhiều thứ khắt khe trong cả hình thức và cách thể hiện. Vì vậy, thiết kế nhà ở cho họ đòi hỏi ở anh gu thâm mỹ chuẩn, tinh tế. Những thiết kế ấy vừa phải có sự độc đáo, vừa phải đảm bảo tính sử dụng tiện lợi, thông minh. Làm tròn vai người kiến trúc sư đã khó, được khách hàng ghi nhận lại càng khó hơn. Anh đã làm được cả hai.
Trong anh, kiến trúc và hội họa như sự bổ trợ đặc biệt. Bên những hình khối cần sự tinh tế, tiện dụng đến từng chi tiết của những bản vẽ thiết kế, khi thăng hoa, anh làm bạn, thả hồn mình với những gam màu sáng tối, thổi hồn vào những bức vẽ, mang đến cho nó sự sống sinh động của đời thực trong cái đẹp trừu tượng.
Không biết có phải do tính chất công việc hay bản tính con người mà dù vừa làm nghệ thuật vừa hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng ở anh luôn thường trực một tinh thần lạc quan tuyệt đối.
Điều đó cho thấy, trong con người anh luôn cân đối được mọi cảm xúc. Anh không cầu toàn nhưng không phải là người dễ bằng lòng với cái mình đã sáng tác, anh luôn mong muốn một sự phát triển, vươn lên không ngừng.
Yêu nghề, đam mê với nghề mà được ưu ái hay cái duyên nghề anh có được, để rồi anh như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm nguồn lực khi có vợ là một kiến trúc sư chuyên về mảng nội thất. Sự kết hợp “trong - ngoài” ấy là điều kiện thuận lợi để anh chị phát triển công ty, phát triển sự nghiệp, theo đuổi đam mê của mình.
Con đường anh đi, cái đích anh hướng đến bằng sự khát khao đến cháy bỏng và cả tính cách của anh đều có dấu ấn của sự đam mê – một sự đam mê đến tột cùng - như lời đạo diễn Trần Lực chia sẻ về người em thân thiết của mình – kiến trúc sư Huỳnh Quốc Khánh.
Anh Tuấn - Hà Giao