Em hãy đóng vai nhân vật người em trong câu chuyện Cây Khế để kể lại truyện. (Mọi người giúp mình với ạ. Lưu ý:Không chép mạn

Em hãy đóng vai nhân vật người em trong câu chuyện Cây Khế để kể lại truyện.
(Mọi người giúp mình với ạ.
Lưu ý:Không chép mạng ạ )

2 bình luận về “Em hãy đóng vai nhân vật người em trong câu chuyện Cây Khế để kể lại truyện. (Mọi người giúp mình với ạ. Lưu ý:Không chép mạn”

  1. Giải đáp:
    Năm đó, bố tôi bất ngờ bị bệnh nặng rồi qua đời. Tất cả gia sản cha để lại, anht rai tôi đều lấy hết, chỉ chia cho tôi một cây khế già. Thế là tôi đành ngậm ngùi dọn ra túp lều cạnh cây để sinh sống. Hằng ngày, tôi đi làm thuê cho bà con, rồi về chăm sóc cho cây khế. Mùa hè năm đó, cây ra hoa rồi kết trái xum xuê. Nhẩm tính bán hết số khế đấy, tôi cũng dựng được ngôi nhà tươm tất. Ngờ đâu, từ xa có con chim lạ bay đến, ngày nào cũng ăn rất nhiều trái chín. Thấy trái trên cây vơi dần, tôi không thể tiếp tục ngồi yên, bèn ra gặp chim để giãi bày. Nghe tôi tâm sự, chim bỗng cất tiếng nói, hứa chở tôi ra đảo lấy vàng để trả cho số khế nó đã ăn. Nhờ sự kiện đó, mà tôi có một số vốn lớn để dựng mà, mua đất, làm ăn và nhanh chóng trở thành người giàu có. Anh trai tôi biết chuyện, liền sang nhà hỏi thăm. Tôi cũng chẳng giấu diếm anh mình, đem hết chuyện ra để kể. Nghe xong, anh liền xin đổi nhà cửa để lấy cây khế già đó. Lúc đầu, tôi không đồng ý, vì như thế thì thiệt cho anh quá. Nhưng anh cứ nằng nặc đòi đổi cho bằng được. Thấy anh quyết tâm, tôi cũng gật đầu đồng ý. Ngờ đâu, đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp anh. Bẵng hơn một tuần không thấy anh đi chợ hay sang chơi, tôi lấy làm lạ, nên đã về lại túp lều bên cây khế già để tìm. Ở đó, tôi gặp chú chim lớn vẫn đang ăn những trái khế chín. Thấy tôi gọi anh trai, nó liền gọi tôi lại để kể chuyện. Thì ra, khi được chim hứa chở ra đảo vàng, anh trai tôi đã may một cái túi lớn đến mười hai gang. Ra đến đảo, anh không chỉ nhồi vàng đầy túi, lại còn đeo lên người, cho vào túi áo… Hậu quả là anh ấy nặng quá, chim khó khăn lắm mới bay lên được. Nào ngờ giữa đường lại có cơn bão lớn, làm cả chim và anh ngã xuống biển. Chim lớn thì vùng vẫy bay lên kịp, còn anh ấy thì do vàng bạc buộc trên người nặng quá nên bị nước biển cuốn đi.
    Nghe chim kể mà lòng tôi buồn lắm. Tôi vẫn biết anh mình là người tham lam, xấu xa nên bây giờ kết cục như thế cũng là do anh tự chuốc lấy. Các bạn nhỏ hãy nhớ đừng học theo thói xấu của anh tôi, kẻo có ngày nhận lấy kết cục bi thảm.
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    Trả lời
  2. Trước đây hai anh em tôi sống rất hòa thuận nhưng không hiểu sao từ lúc hai anh em lấy vợ , người anh lại trở nên tham lam ích kỉ . Vì đã già yếu nên bố tôi đã qua đời và để lại cho hai anh em tôi một căn nhà và một cây khế người .Người anh tham lam nên đã lấy căn nhà và để lại cho tôi mỗi cây khế . Phận làm em nên tôi phải nghe lời anh . Vợ chồng tôi vẫn chăm chỉ làm lụng vất vả và chăm cho cây khế đến khi kết trái rồi mang đi bán kiếm sống . Một hôm tôi đang làm ở ngoài đồng thì bỗng nghe thấy vợ tôi hét lên gọi , tôi lo lắng và chạy về xem sao . Trước mắt hai vợ chồng tôi là một con chim Phượng Hoàng đang ăn khế . Tôi thấy vậy liền hét lớn ” Sao ngươi lại ăn khế của ta ” . Côn chim quay xuống nhìn hai vợ chồng và nói ” Ăn một quả trả một cục vàng may túi ba gang mang đi mà đựng, ngày mai ta sẽ đến sớm và chở ngươi ra đảo vàng ” .Tôi nghe tháy vậy nên liền bảo vở vào may luôn một cái túi . Sáng hôm sau , tôi dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi này . Chờ một lúc thì thấy Phượng Hoàng đã bay tới , tôi liền nhảy lên lưng nó và đi tói đảo . Tới đó tôi khoong thể tin vào mắt mình , trước mặt tôi là một hòn đảo chứa các lạo vàng , đá quý ,… . Tôi nhanh chóng chạy ra lấy cho đầy túi , tôi nghĩ thầm ” mình sẽ dùng một nửa để chia cho bà con hàng xóm khó khăn và còn lại sẽ sửa nhà và trang trải cuộc sống ” . Sau khi lấy xong tôi vui vẻ lên lưng chim và đi về . Tới nhà tôi thấy vợ tôi đã đứng sẵn ở cổng để mong ngóng tôi chở về , tối đó tôi cùng vợ chia vàng ra để mai phân phát cho bà con hàng xóm đến tận đem khuya . Ngay ngày hôm sau tôi đã đến từng nhà để tặng cho bà con . Chị dâu tôi nghe thấy tin đó đã gọi chồng và nói ” Mình này, thằng út nó lấy đâu ra nhiều vàng thế mà con đi chia cho mọi người nữa ” anh trai tôi nghe vậy nói “Ừ nhỉ , bà với tôi sang đó xem sao ” . Thế rồi hai anh chị sang và tôi và nói : “Chú dạo này làm ăn phát triển hay sao mà giàu thế , có cách gì chỉ anh với ”  . Lúc ấy tôi không nghĩ ngợi gì bèn kể cho người anh hết mọi chuyện . Người anh nghe xong quay sang vợ và nói ” Này hay mình xin lại cây khế r cho chú ấy căn nhà nhỉ ? ” chị tôi cũng tham lam mà đồng ý luôn . Vợ chồng tôi nghe xong ý kiến của anh chị không nghĩ ngợi gì liền đồng ý luôn . Hai anh chị sau khi lấy được cây khế rất vui sướng . Vẫn như câu chuyện của tôi lúc trước con chim ấy lại xuất hiện và ăn khế anh chị thấy vậy liền nói với chim rằng ” Sao người lại ăn khế nhà ta ” Vẫn câu nói ấy ” Ăn một quả …. ” Anh chị chưa nghe hết câu đã chạy vào nhà lấy túi 12 gang đã chuẩn bị trước . Con chim thây lạ nhưng vẫn chở người anh đảo .Đến đảo ngừi anh không chút suy nghĩ đã lấy đầy túi vàng nhưng vẫn chưa thấy đủ anh ta còn sé áo ra buộc lại và cho vàng vào . Con chim nhìn anh ta với vẻ mặt thất vọng . Trên đường đi vì đã vác vàng quá nặng còn nghe thấy tiếng cười đùa , nhún nhảy vui sướng của người anh nên đã không may làm rơi mất người anh xuống . Hai vợ chồng tôi và chị dâu đã chờ hai , ba ngày nhưng vẫn không thấy anh quay trở về . Và mấy tuần sau có tin đồn là người anh đã c.h.ế.t . Chị dâu tôi nghe thấy vậy đã suy sụp mấy ngày liền . 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới