viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về tập thể lớp

viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về tập thể lớp

1 bình luận về “viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về tập thể lớp”

  1. Đối với chúng em lớp học giờ không còn là nơi cung cấp tri thức mà trong tim chúng em đây là một ngôi nhà đầy ấm áp, đầy yêu thương và kỉ niệm đời học sinh. Mỗi học sinh trong lớp là một thành viên nhỏ của gia đình, gia đình thứ 2 của em và gia đình đó có 38 thành viên ( 37 học sinh và cô giáo chủ nhiệm ). Lớp em không phải là lớp có nhiều thành tích đặc biệt nhưng có lẽ là lớp xảy ra nhiều chuyện nhất trường. Nếu nói lớp không có đố kị, cạnh tranh thì đó là nói dối, nhưng nhờ những điều đó mà chúng em hiểu nhau hơn. Những lần tranh cãi hay mắc lỗi đều được cô giáo nhắc nhở, giải thích và khuyên can. Điều đó đã giúp chúng em hiểu được đạo lí sống, hiểu được lẽ phải và sự nhường nhịn trong một tập thể và chúng em cũng dần học cách tha thứ cho nhau và giờ đây sau bốn năm trái tim chúng em hòa chung một nhịp đập. Lớp học là nơi dạy chúng em cách sống trong một tập thể đó là sự hòa đồng, tính trách nhiệm, sự tha thứ và sự nhường nhịn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới