(Đê gồm 05 câu trong 01 trang) Phần I. Đọc hiểu văn bản (6,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: Trong Lá t

(Đê gồm 05 câu trong 01 trang)
Phần I. Đọc hiểu văn bản (6,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở dưới:
Trong Lá thư cuối cùng của mẹ tôi gửi cho con trai En-ri-cô, nhà văn Ét-môn-đô đơ
A-mi-xi đã viết những dòng sau:
Trường học là một bà mẹ hiền, En-ri-cô ạ. Trường học đã nhận con từ hai tay
mẹ lúc con vừa mới biết nói, nay trả con lại cho mẹ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm
chi. Mẹ cầu phúc cho nhà trường, còn con, con không bao giờ được quên nhà trường.
Sau này, khi con đã thành người lớn, con sẽ đi vòng quanh thế giới, sẽ thấy những đô
thị mênh mông và những lâu đài tráng lệ nhưng con sẽ nhớ mãi ngôi nhà quét vôi
màu trắng bình thường ấy với những cửa chớp đóng kín, khu vườn rợp bóng cây, đó
là nơi đã nảy nở đóa hoa đầu tiên của trí tuệ con. Con sẽ nhìn thấy ngôi trường ấy
cho mãi đến ngày cuối cùng của đời con.
(Trích Những tấm lòng cao cả, NXB Văn học, trang 354)
Câu 1 (1,0 điểm). Vì sao người mẹ cho rằng: Trường học là một bà mẹ hiền?
Câu 2 (1,5 điểm). Em hiểu thế nào về hình ảnh đóa hoa đầu tiên của trí tuệ được
nhắc đến trong đoạn văn?
Câu 3 (2,0 điểm). Việc bà mẹ chọn hình thức viết thư có ý nghĩa gì? Qua đoạn văn,
người mẹ muốn nhắn nhủ En-ri-cô điều gì?
Câu 4 (1,5 điểm). Em cảm nhận được điều gì về tình cảm của người mẹ dành cho
con qua đoạn văn trên?

1 bình luận về “(Đê gồm 05 câu trong 01 trang) Phần I. Đọc hiểu văn bản (6,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: Trong Lá t”

  1. Câu 1 : – vì trường học là những nơi có cô giáo thầy cô nhìn như mạ hiền vì họ đối xử với mọi người xung quanh như con của mình và không bao che cho những người khác mà mỗi người đều đối xử với nhau ngang về với nhau như bao người khác Thế nên trường học là một nơi như mẹ hiền dạy dỗ nuôi nấng chúng ta trở thành một người con ngoan giàu giỏi và cháu ngoan Bác Hồ
    Câu 2: – em hiểu được vì những đóa hoa trong chính trị là những đóa hoa được thầy cô dạy lại và ban tặng cho học sinh và học sinh hiểu được và làm được nhưng đó hoa ấy như một trí tuệ tài năng của Việt Nam thế nên chúng ta hãy cố gắng học hành để được mong đợi của thầy cô chúng ta
    Câu 3: – người mẹ chọn ý định viết thư có ý nghĩa là cuộc đời của mẹ đã mang lại cho con rất nhiều niềm vui Nhưng cũng phải đến lúc mẹ phải là rời đi và tự chính bản thân con nuôi lớn con và tụi con nện khô nên người vì mẹ không còn thời gian để chăm sóc con mà mẹ phải đi Bố nói thật xa mà con không thể biết được Chúc con mạnh khỏe
    Câu 4 : – em cảm nhận được vì tình yêu của mẹ sau động đến nỗi mà không ai có thể tả được Nhưng cuộc chia ly này phải kết thúc vì cuộc đời mẹ không còn trên thế gian này và anniko phải cố gắng chăm sóc mình và nuôi bản thân mình cho lớn vì đó chính là ý nguyện của mẹ trước khi mất

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới