(không cần viết bài văn đâu ạ, chỉ tóm tắt lại kỉ niệm ấy là gì và ntn thôi ạ, còn mình sẽ tự triển khai ra từ mấy cái đó)
kể lại một kỉ niệm sau sắc của em với thầy cô, bạn bè khi học ở trường tiểu học
(không cần viết bài văn đâu ạ, chỉ tóm tắt lại kỉ niệm ấy là gì và ntn thôi ạ, còn mình sẽ tự triển khai ra từ mấy cái đó)
kể lại một kỉ niệm sau sắc của em với thầy cô, bạn bè khi học ở trường tiểu học
Câu hỏi mới
-Kỉ niệm ấy là buổi học cuối cùng cũng là buổi tổng kết cuối năm học của em với thầy cô,bạn bè.Lúc ấy chúng em đã hát tặng cô giáo một bài hát chia tay mái trường,tổ chức và nhận giấy khen sau đó bọn em ra sân chơi ném bóng nước,ném bột rất vui…lúc ra về cô em đã bật khóc vì lo cho chúng em sang cấp 2 sẽ học như nào,xa chúng em cô rất buồn và bọn em cũng vậy.Em đã chạy đến ôm lấy cô và cô xoa đầu em dặn dò em một số điều.Thật sự em không thể nào quên được giây phút ấy.
Cô động viên em hãy bình tĩnh và bảo em lên xe để cô trở về nhà.Khi về đến nhà, nhìn cánh cổng nhà em vân đóng im lìm, em càng lo lắng hơn vì thường ngày giờ này mẹ em thường đi làm về rồi.