viết bài văn về cuốn sách em yêu thích,ko chép mạng ạ
viết bài văn về cuốn sách em yêu thích,ko chép mạng ạ
1 bình luận về “viết bài văn về cuốn sách em yêu thích,ko chép mạng ạ”
Tuổi trẻ luôn được mọi người nhắc đến là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Khi chúng ta có sức khỏe, có sự lạc quan, vui vẻ. Thế nhưng đây cũng là độ tuổi mà chúng ta phải đối mặt với vô vàn thử thách và khó khăn.Là độ tuổi mà bạn phải lớn, phải xa rời vòng tay gia đình. Độ tuổi mà bạn phải đưa ra những quyết định cho tương lai sau này của mình. Đây cũng là độ tuổi ta phải đối mặt với vô vàn cám dỗ, là độ tuổi mà bạn phải lựa chọn. Chính vì thế, có rất nhiều bạn trẻ cảm thấy bế tắc, hoang mang không biết tương lai ra sao. Cũng có rất nhiều lúc, bạn không biết nên phải làm gì. Thậm chí, đôi lúc bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé và có phần vô dụng khi không có tài năng gì so với bạn bè. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại khiến ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức giữa những năm tháng tuổi trẻ đầy vô tư này.Đứng giữa tuổi trẻ đầy chênh vênh, việc đọc thêm cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”- của tác giả Roise Nguyễn sẽ chia sẻ kinh nghiệm giúp bạn tĩnh tâm và từ đó bạn có thể đưa ra được phương hướng chính xác cho bản thân.
Cuốn sách có 285 trang, kích thước 14×20.5cm do NXB Hội Nhà văn xuất bản vào ngày 10-2016
Cuốn sách không viết về những điều mới mẻ, nó được viết ra từ thực tế của một người trẻ tuổi trong hành trình rèn luyện bản thân và gặp phải không ít khủng hoảng. Nhưng sau tất cả cô ấy đã bứt phá tìm được đam mê và tỏa sáng trên con đường lựa chọn của mình. Cuốn sách khá giống một tập hợp những lí thuyết, trải nghiệm từ góc nhìn và cảm xúc của tác giả. Qua những bài học king nghiệm được rút ra từ gần 10 năm tuổi trẻ của mình, tác giả muốn gửi gắm những năm thang quý giá ấy cho thế hệ trẻ Việt Nam, một thế hệ đang tìm ý nghĩa của cuộc sống và những vùng đất hứa cho riêng mình.
Tác giả đã chia cuốn sách này làm 4 phần, mỗi phần là một câu chuyện định hướng bản thân thông qua những sự lựa chọn Học – Làm – Đi, từ đó giúp lan tỏa thông điệp tự khám phá bản thân dành cho người trẻ theo hướng tích cực nhất.
Ở phần 1 sẽ là chủ đề “ Tôi đã học như thế nào”. Trong phần này, tác giả tập trung đưa ra những phương pháp học tập tốt nhất dành cho các bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, dẫn dắt các bạn nên thường xuyên đọc sách. Sách là nguồn kiến thức vô tận mà các bạn có thể dễ dàng tiếp cận nhất.
Thay vì làm những điều vô bổ như chơi game hay xem phim giết thời gian thì bạn hãy dành nhiều thời gian để đọc sách. Qua đó, tác giả đã kết thúc phần 1 cuốn sách bằng thông điệp: “mục tiêu lớn nhất của đời người là sống đúng với tiềm năng của bản thân”
Đến phần 2 với chủ đề: “Học đi đôi với hành”, tác giả đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện trong việc thôi thúc tiềm năng của bản thân để biết rõ bản thân đang đam mê và theo đuổi điều gì. Bằng những câu chuyện thực tế và gần gũi, độc giả sẽ cảm nhận rõ nét hơn về cách tạo dựng đam mê và thói quen như chính tác giả nói rằng “ nếu bạn muốn có một kết quả khác, hãy thử hành động khác đi”. Bản thân mỗi người là một ngôi sao, và tình yêu với đam mê chính là chất xúc tác tạo nên vòng tròn toả sáng trong mỗi con người đó. Trong cuộc sống, mỗi con người đều nắm giữ một vở diễn, nhưng mục tiêu lớn nhất của họ là sống đúng với tiềm năng của bản thân, xác thực hơn thì đó là sống thực với bản sao của chính mình, không si sánh bất kì thứ gì của người khác để tạo nên con người mình với hai mảnh ghép lệch lạc. Khi bạn đam mê về âm nhạc, hãy cứ hát, hãy tập chơi đàn và đừng để ý đến những con mắt, lời nói của mọi người xung quanh nhắm đến bạn. Hãy nhớ rằng sau trong trái tim của bạn lúc này là sức mạnh của tình yêu đối với công việc, hãy dốc hết khả năng đó để xua đuổi những tạp chất bụi bẩn ngăn cản bước đường đi phía trước của bạn. Còn nếu hiện tại, bạn chưa tìm ra đam mê thực sự của mình, hãy đi theo sự tò mò, có nghĩa là thử mỗi cái một ít, bạn nắm trong tay ba khả năng có thể phát huy: khả năng viết lách, khả năng về ngoại ngữ hay làm vườn. Hãy chọn ra một cái bạn yêu thích nhất để bắt đầu, sau một thời gian, nếu không phù hợp thì thử sang cái khác, cứ rèn rũa, luyện tập và va chạm nhiều như vậy một thời gian dài rồi cũng đến một ngày bạn sẽ biết mình muốn gì và thích làm gì nhất. Nhưng hãy đưa ý nghĩa của nó lên hàng đầu, một công việc không cần phải quá cao cấp, chỉ cần bạn thấy vui mỗi khi được làm nó, bạn sẵn sàng dốc hết lòng nhiệt huyết vào công việc đó và mỗi ngày thức dậy bản thân lại cảm thấy rộn ràng, tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm hi vọng hơn trong cuộc sống, vậy là đủ rồi!
Phần 3 của cuốn sách tiếp tục là chủ đề “Đi là một cách tự học”. Học với những kiến thức lý thuyết khô khan là chưa đủ, các bạn trẻ nên trải nghiệm và học hỏi thêm những điều mới mẻ mà chỉ có cuộc sống mới đem lại được.
Tác giả đã đem đến những thông điệp như “những người trẻ hãy sống thật với chính bản thân và những giá trị của mình” , “chỉ việc sống như cách mình muốn thôi cũng đã là một sự nỗ lực phi thường rồi”
Tiếp đến phần 4 với chủ đề “Lấp lánh trước khi tỏa sáng” sẽ là phần để các bạn trẻ sống và theo đuổi đam mê của riêng mình để dần tạo nên sự trưởng thành cho bản thân. Tác giả cũng không quên đưa ra những lời khuyên, các bài học động viên và lời cổ vũ cho những bạn trẻ của xã hội hiện đại hãy luôn sống và cháy hết mình với đam mê của mình.
Phần cuối cùng của cuốn sách bao gồm những lời khuyên hữu ích và chân thành của tác giả dành cho những độc giả trẻ của mình, giúp chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề và khủng hoảng mà một người trẻ thường hay gặp phải.
“Sau những lần thất bại trong cuộc sống, sau những va vấp của tuổi trẻ, từ bao giờ chúng ta đã tự thuyết phục bản thân rằng mình là một người bình thường, mình không có gì đặc biệt, rằng hãy thôi mơ mộng viển vông, hãy chấp nhận sống một cuộc đời bình thường, có những công việc bình thường. Và rồi chúng ta chết đi, trên tấm bia mộ ghi: ‘Đây là nơi yên nghỉ của một người hoàn toàn bình thường.’”
Thay vì phải tránh né và sợ hãi, tác giả đã truyền thêm một sức mạnh cho người trẻ, hãy dám nghĩ dám làm và đương đầu với mọi thử thách, khó khăn, đơn giản vì đó là tuổi trẻ và đừng lãng phí nó, để rồi sau này phải hối tiếc trong muộn màng.
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là một lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của tuổi trẻ. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách để “bồi dưỡng” cho tâm hồn mình thì tôi tin Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu sẽ là một sự lựa chọn xứng đáng, một cuốn sách khiến bạn đã cầm lên thì không thể bỏ xuống giữa chừng. Tác giả đã chau chuốt từng câu từ và gởi gắm những tâm tư những trăn trở đầy nhiệt huyết và tận tâm qua mỗi một trang sách. Người đọc có thể tìm thấy hình ảnh của chính bản thân mình qua những câu chuyện gần gũi và chân thật mà tác giả kể và những nỗi đau đáu ẩn chứa tồn tại bấy lâu nay chưa được giải tỏa. Từ những lần tiếp xúc với “người thật, việc thật” trên khắp mọi nẻo đường tuổi trẻ của mình, Rosie đã chia sẻ lại những câu chuyện một cách rất chân thật. Nếu đọc sách bạn sẽ nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những điều vô bổ và bỏ quên những điều nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống này.
Tuổi trẻ là tuổi thanh xuân, là giai đoạn con người sung mãn nhất cả về thể xác, trí tuệ lẫn tâm hồn. Là độ tuổi mỗi người vạch ra cho mình những ước muốn, những khát khao và nỗ lực hết mình để đạt được nó,để cống hiến, để trưởng thành và để tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã cũng là quãng thời gian quý báu đối với mỗi người, chúng ta cần trân trọng và phát huy hết quãng thời gian này. Tuy nhiên, hiện nay có một số người đang lãng phí tuổi trẻ vào những thú vui vô bổ.
Đây là bài mình tự làm về sách mình thích nên ko chép mạng đâu nha
1 bình luận về “viết bài văn về cuốn sách em yêu thích,ko chép mạng ạ”