Văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua lớp 5 (Chọn lọc)

Mời các bạn cùng tham khảo dàn ý và các bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua lớp 5 chọn lọc hay nhất được chúng tôi tổng hợp và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh mở rộng vốn từ và tham khảo thêm các ý tưởng cho bài viết của mình.

Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua – Mẫu 1

Suốt bao năm qua, tôi thật tự hào khi được học tập, rèn luyện, hoạt động và sinh hoạt và đi dạo dưới mái trường “ Trường Tiểu học Yên Hòa ”. Mái trường đã dạy tôi biết bao bài học kinh nghiệm lí thú và lưu giữ vô vàn những kỉ niệm buồn vui. Hôm nay, tôi đi tới trường từ sớm. Ngôi trường quen thuộc hiện lên với vẻ đẹp lạ kì mà chẳng mấy khi tôi chú ý. Cánh cổng trường tôi to lắm ! Cánh cổng màu đỏ gạch sừng sững, cứ mỗi sáng lại mở ra, nghênh đón chúng tôi, còn buổi chiều thì nói lời tạm biệt. Bước qua cánh cổng ấy, tôi lại được gặp hai bác tùng già. Ngày nào, những bác cũng đứng ở cổng uy nghiêm như những người lính bảo vệ ngôi trường và những bạn học viên. Sáng sớm, sân trường khá im ắng. Mọi vật như vẫn còn luyến lưu giấc ngủ đêm qua. Chỉ có ông mặt trời chẳng thể lười biếng, ông ló rạng sau đám mây trắng bồng bềnh. Mặt trời rọi muôn tia nắng mới ấm cúng thức tỉnh cả sân trường. Lúc này, cả ngôi trường sàng bừng lên. Bao nhiêu điều tuyệt đẹp như vậy, nhưng có lẽ rằng tôi thích nhất hai hàng cây. Cây bàng, cây bằng lăng, cây phượng, … cùng nhau che chắn cho những cô cậu học trò đang háo hức tới lớp. Mỗi cây tựa như những chiếc ô lớn sát cánh cùng những bạn học viên. Mấy tháng nay, không hiểu sao bác bàng già cứ ủ rũ, chẳng chịu tâm sự cùng ai. Có lẽ, cái lạnh của đông đã làm bác trở nên ỉu xìu như vậy. Từng đợt gió lạnh cứ ùa về, khiến chiếc áo lông vũ của bác bàng cũng tả tơi. Sớm nay, tôi mới chú ý bác bàng đã khoác trên mình chiếc áo choàng xanh non xanh tươi. Chắc chắn rằng chúng tôi lại thỏa thích vui đùa dưới bóng mát của chiếc áo đặc biệt quan trọng này.

    Ông mặt trời dần vươn mình lên cao. Nắng vẫn không ngừng đùa giỡn khắp mọi nơi. Các dãy nhà được ánh nắng ghé thăm, tạo thành những bức tường mạ vàng đẹp mắt. Khung cửa sổ xanh sẫm nay cũng ngả màu, pha lẫn những vệt phai trắng. Chúng được mở tung để đón nắng, đón gió. Từ các khung cửa, thanh âm giảng bài, thanh âm đọc bài của cô trò cứ vang lên đều đặn. Dãy nhà Hiệu bộ có vẻ im ắng, các thầy cô đã lên lớp hết rồi. Dãy nhà B của các em lớp Một vang lên những tiếng đánh vần trong trẻo. Một vài cậu học trò nghịch ngợm bị cô giáo trách phạt, đứng bẽn lẽn bên khung cửa lớp. Một vài cô bé tinh nghịch, lỡ đễnh đưa đôi mắt trong veo ngó theo chú chim non đang sà xuống sân trường. Khi bác trống cất vang tiếng gọi. Mọi vật đang yên ắng dường như liền thức dậy. Các bạn học sinh chạy ra như ong vỡ tổ, khuôn mặt ai ai cũng vui tươi, hớn hở bởi đã có một ngày thật tuyệt vời ở trường.

Năm nay là năm học cuối cấp, chúng tôi sẽ phải xa mái trường đã gắn bó bao năm, xa thầy cô, xa bè bạn, xa cả những vui buồn ngày tới lớp. Dù xa nơi này, ngôi trường sẽ mãi là mái ấm gia đình thứ hai của tôi. Những ô cửa lớp, những hàng cây hay cánh cổng sừng sững sẽ mãi là những hình ảnh tuyệt đẹp trong trái tim tôi.

9

Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua – Mẫu 2

” Ôi hàng cây xanh lá dưới mái trường mến yêu ! ” câu hát đó cứ vang bên tai em mỗi khi em nhớ về mái trường thân yêu đã gắn bó với em nhiều năm qua. Mái trường đã gắn bó với em suốt 5 năm trời chính là trường Tiểu học Hoàng Diệu. Một ngôi trường nằm giữa lòng thành phố nhưng lại tràn ngập hoa cỏ, rậm rạp cây cối xanh tươi, thoáng mát. Đi từ ngoài đường bước vào bên trong cánh cổng trường có vẻ như là một quốc tế khác, những cây cao cổ thụ như xà cừ, phượng vĩ được trồng ở trong sân trường tạo bóng mát bịt kín khắp sân. Những hàng ghế đá sẽ được đặt xung quanh gốc cây, mỗi gốc có 2 hoặc 4 ghế, giờ ra chơi những bạn thường xuống ghế đá ngồi trò chuyện với nhau rất vui tươi. Ở mỗi ban công của lớp học lại có những bồn hoa nhỏ xinh với đủ những loại hoa, sắc tố sặc sỡ. Trường em có 3 dãy nhà, một dãy dành cho giáo viên và phòng hội đồng chỉ hai tầng, còn 2 dãy nhà 2 tầng cho học viên. Các phòng học của trường em được trang bị rất không thiếu và tân tiến, phòng nào cũng có máy chiếu, điều hoà, camera. Những hoạt động giải trí ngoại khoá như vẽ tranh, thi kéo co, thi hùng biện luôn tạo ra một không khí năng động, sung sướng, mang đến vô vàn điều có ích cho chúng em. Hình ảnh mái trường thân yêu đã in sâu trong tâm lý của em, mai này khi bước sang một ngôi trường mới em sẽ luôn nhớ về ngôi trường tiên phong.

Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua – Mẫu 3

Mới ngày nào còn kinh ngạc nắm tay mẹ đến tham gia lễ khai giảng tiên phong trường Tiểu học Phú Cát, đến nay em đã là một cô học viên lớp 5 và có năm năm gắn bó với ngôi trường thân yêu này. Ngôi trường đã trở thành một mái nhà thân yêu, một kỉ niệm mà em không khi nào hoàn toàn có thể quên được. Khuôn viên trường em có trồng nhiều cây xanh, cây đã cao gần bằng nhà hai tầng, tán xoè to rộng giống như những chiếc ô khổng lồ che nắng cho chúng em vui đùa dưới sân trường. Cổng trường màu xanh với bảng chữ màu vàng sáng bóng loáng điển hình nổi bật, bên trái từ cổng trường đi vào là phòng bảo vệ và dãy nhà để xe của giáo viên. Toàn bộ phòng học và những dãy nhà mới được sơn lại trông như một ngôi trường mới xây rất đẹp, màu sơn vàng tươi tắn điển hình nổi bật giữa màu xanh của cây lá. Trong sân trường còn có sân đánh cầu lông, sân chơi bóng bàn và những chiếc ghế đá, em và những bạn thường chơi nhảy dây xong sẽ cùng nhau ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi trước khi lên lớp. Nơi được thương mến nhất trong trường là phòng thư viện, trong thư viện có rất nhiều sách hay và có ích, ngoài những còn có nhiều truyện đọc, truyện tranh. Em còn nhớ những buổi tập thể dục giữa giờ toàn trường rất đều đẹp, tiếng cười nói vang rộn khắp sân trường. Em cảm thấy rất tự hào và như mong muốn khi được học tập tại một ngôi trường có truyền thống lịch sử truyền kiếp, thầy cô dạy giỏi yêu nghề, học viên hoà đồng thân thiện.

Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua – Mẫu 4

Suốt bao năm tháng học tập, rèn luyện và đi dạo dưới mái trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, em chợt nhận ra mình đã sắp phải rời xa ngôi trường thân yêu này. Đã gần 5 năm trôi qua, thời hạn trôi thật nhanh, mới ngày nào em còn là học viên lớp 1 kinh ngạc tới trường, vậy mà giờ em đã là học viên lớp 5 sắp phải rời xa mái trường. Em đã quá thân quen với toàn bộ mọi thứ gắn liền với ngôi trường, từ cánh cổng trường, hàng cây, ghế đá, lớp học đã in sâu trong tâm lý em. Trường em rất rộng, sân trường rộng trồng rất nhiều cây xanh làm bóng mát, những cây như phượng vĩ và bằng lăng đến mùa nở hoa rất tỏa nắng rực rỡ. Ba dãy nhà nằm thành hình chữ U hướng ra phía cổng, chính giữa là nhà của BGH, phòng hội đồng, trước mặt dãy nhà có tranh Bác Hồ với mần nin thiếu nhi và cột cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Hai bên nhà hội đồng là những dãy lớp học từ lớp 1 đến lớp 5, những lớp học đều sạch sẽ và đẹp mắt, rất đầy đủ trang thiết bị và tiện lợi học tập. Trường em còn có nhà đa năng dùng để học những môn thể dục, thể thao, có phòng thư viện, phòng y tế và phòng của bác bảo vệ. Bồn hoa trước cửa phòng thư viện có một cây hoa giấy leo màu hồng rất đẹp và rực rỡ tỏa nắng, những cô giáo và những lớp luôn chụp ảnh tại đây vì khung cảnh tuyệt vời mà cây hoa giấy tạo nên. Em yêu ngôi trường của em và sẽ mãi nhớ về những năm tháng được thầy cô dìu dắt, dạy bảo, mãi nhớ về những kỉ niệm tuổi học trò dưới mái trường mến yêu này.

Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua – Mẫu 5

Trường học chính là ngôi nhà thân thương thứ hai của mỗi học viên. Đối với em cũng vậy, nơi đó chính là một mái nhà thân thương, thân mật. Và cũng là nơi mà luôn có thầy cô dịu hiền, tận tâm nhiệt tình và những người bạn học hoàn toàn có thể giúp sức nhau trong học tập cũng như những vui buồn trong đời sống. Ngôi trường em đang theo học là ngôi trường Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ nơi em đang theo học là một ngôi trường có bề dày về truyền thống cuội nguồn giảng dạy và học tập. Em cũng như rất nhiều bạn học trong trường đều tự hào vì mình là một trong những thành viên của ngôi trường yêu dấu. Ngay tên của trường cũng đã bộc lộ được những truyền thống lịch sử tốt đẹp đầy tự hào của trường em chính là người anh hùng của dân tộc bản địa Nước Ta, gắn liền với sự kiện đại phá hai mươi vạn quân Thanh, đánh đuổi quân ngoại xâm, mang lại độc lập cho dân tộc bản địa. Lấy tên người anh hùng của dân tộc bản địa làm tên trường đã bộc lộ được sự tôn trọng của thế hệ tương lai so với những người làm lên lịch sử vẻ vang. Đồng thời, cái tên gọi đầy tự hào ấy cũng biểu lộ được ý thức hiếu học, truyền thống lịch sử tôn sư trọng đạo của học viên trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Mái trường Nguyễn Huệ đã có bề dày năm mươi năm giáo dục, huấn luyện và đào tạo ra rất nhiều những thế hệ học viên, trong đó có rất nhiều những người có tài năng, thành đạt trong đời sống, là những con người có góp phần lớn cho quốc gia, xã hội. Trường của em gồm có ba dãy nhà chính, mang tên gọi lần lượt là A1, A2, A3, mỗi dãy nhà gồm có ba tầng. Cùng với những trang thiết bị như bảng viết, bàn và ghế học viên vô cùng vừa đủ, tiện lợi, thuận tiện cho công tác làm việc dạy và học của thầy và trò. Khung cảnh trường em rộng và đẹp, trước những phòng học là một khoảng chừng sân trường to lớn, những hàng cây cổ thụ xanh mát quanh năm rợp bóng râm trên sân trường. Em rất yêu ngôi trường của mình, đó là mái nhà thứ hai của em, nơi em hoàn toàn có thể được học tập, được giáo dục thành những người công dân tốt, là nơi có những bạn hữu thân yêu, thầy cô đầy nhiệt huyết. Đối với em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

10

Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua – Mẫu 6

“ Tùng ! Tùng ! Tùng ! ” Tiếng trống trường vang lên như thường vẫn thế ở bất kỳ ngôi trường đại trà phổ thông nào, nhưng sao khi đứng trong sân trường này, ngôi trường Trung học cơ sở … em lại thấy bồi hồi đến thế. Nỗi bồi hồi có lẽ rằng bởi những cảm hứng xen kẽ trong tâm trạng rối bời của một cô bé khởi đầu chân ướt chân ráo bước vào một quốc tế khác, quốc tế mình sẽ lớn hơn một chút ít của ngày cấp một, tự lập hơn một chút ít của những ngày ba mẹ còn phải đưa tới trường. Ngôi trường to và đẹp quá ! Chúng em có một khoảng chừng sân rộng để vui đùa, có cả ghế đá của những lớp thầy cô và anh chị đi trước Tặng Ngay lại nhà trường để ngồi nghỉ ngơi trong giờ giải lao. Xà cừ, bằng lăng, bàng hay phượng có lẽ rằng đã đứng đó mấy chục năm rồi, đã san sẻ buồn vui cùng bao thế hệ học trò và tận mắt chứng kiến những thay đổi của trường học. Những cây phượng cành lá xum xê, khẳng khiu như thể có hàng trăm cánh tay vươn ra ôm lấy hoa và tán lá. Khi hè lại đến, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời, sắc xanh của lá càng làm những chùm hoa thêm sức sống. Lũ học trò nghịch ngợm như chúng em vẫn đua nhau nhặt cánh phượng ép vào trang vở rồi làm thành những chú bướm ngộ nghĩnh dành khuyến mãi ngay bạn hữu. Người bạn thân thiện nhất của lớp em là một cây bằng lăng cũng đang mùa đua sắc, tán cây xòe mát một góc hiên, trông hệt như một chiếc ô màu tím khổng lồ. Mấy bác bàng già lặng lẽ một góc trời, yên lặng ngắm nhìn lũ quỷ học trò nào là nhảy dây, đá cầu, chơi chuyền … Rẽ những tán cây xanh đầy sức sống chính là lớp học của chúng em đó ! Hai dãy nhà hai tầng khang trang như hai cánh tay khổng lồ mà ở giữa là khu nhà Hiệu bộ, nơi thao tác của Ban Giám hiệu và phòng nghỉ giải lao của những thầy cô giáo. Lớp học, bảng đen và phấn trắng chính là người bạn thân thiện của chúng em. Ngày ngày thầy cô vẫn bóng hình quen thuộc đó với bảng với phấn đưa chúng em đến những chân trời tri thức. Sẽ liên tục là một hành trình dài dài để tò mò và thưởng thức những thay đổi của mỗi góc sân, khoảng chừng trời, mỗi lớp học nhưng có một điều có lẽ rằng không đổi khác, tình yêu với mỗi khoảnh khắc, mỗi ngôi trường của tuổi học trò. Trong em, có một tình yêu như thế với ngôi trường thân thương của mình.

Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua – Mẫu 7

Trường mình đẹp lắm những bạn ạ ! Ngôi trường đã được kiến thiết xây dựng từ rất lâu rồi, nhưng mới được thay thế sửa chữa lại cách đây hai năm nên trông trường rất mới và thật sạch. Trường nằm trên con đường … ở giữa của hai tòa nhà. Một là tòa nhà của công an thị xã, hai là nhà hát của huyện. Xung quanh trường được trồng rất nhiều cây xanh. Mình rất yêu quý ngôi trường này. Trường em có tên là “ Trường trung học cơ sở … ”. Diện tích của trường rất rộng, hoàn toàn có thể nói là rộng nhất trong những trường trung học ở thị xã. Phía bên trong trường có năm dãy nhà : gồm có ba dãy nhà cao hai tầng và hai dãy nhà cao ba tầng. Nhìn từ đằng xa, trên dốc đường, mình hoàn toàn có thể thấy được những mái ngói đỏ tươi của những dãy nhà. Nhìn thật thích mắt ! Đi từ đằng xa, bạn sẽ thấy hiện lên trước cổng trường là một chiếc bảng lớn đề tên “ TRƯỜNG trung học cơ sở …. ” với dòng chữ trắng được điển hình nổi bật trên nền xanh, nhìn vào mới thật tuyệt làm thế nào ! Cổng trường gồm hai cửa, một cửa chính và một cửa phụ, được làm bằng của sắt tô màu xanh. Trên những cánh cửa là những cột xi-măng quét sơn vàng. Xung quanh được bao quanh bởi những hàng rào sắt với một màu xanh trông thật tươi mát. Sân trường được lát xi-măng phẳng như mặt gương, màu đỏ gạch. Trên sân, có rất nhiều cây xanh, cây cổ thụ, như cây bàng, cây phượng, cây si, cây bằng lăng, cây hoa sữa … mỗi cây đều được bao quanh bởi vòng tròn gạch màu trắng, những cây đều được sơn trắng dưới gốc để tránh sâu bọ và kiến. Khuôn viên trường còn mới trồng hai hàng cây xung quanh hàng rào nhìn trường càng thêm xanh mát. Mỗi sáng khi tới sân trường, mình đều thấy trên những cành lá còn đọng lại những hạt sương sớm, khi ánh nắng xuyên qua, khiến cây xanh như thêm lộng lẫy như được gắn lên những viên hồng ngọc vậy. Bên trái, bên phải chính là hai dãy phòng học ba tầng được chạy song song với những hàng cây. Mỗi dãy gồm 18 phòng học vô cùng văn minh và tiện lợi, những phòng đều được sơn bằng màu vàng sữa trông thật thoáng mát và thích mắt. Ở vị trí cuối những phòng học là một khu nhà hai tầng dành cho BGH và những thầy cô, gồm có phòng thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, phòng kế toán, phòng y tế, phòng họp, phòng nghỉ ngơi, phòng đoàn đội … Chính giữa khuôn viên đó là khu sân khấu, nơi thầy trò chúng em thường tổ chức triển khai những buổi chào cờ, những hoạt động giải trí kỷ niệm, ca nhạc … Đằng sau khu giám thị gồm hai tòa nhà. Một khi nhà dành cho những hoạt động giải trí thể dục thể thao, những phòng thí nghiệm hóa học, vật lý, những lớp tu dưỡng học viên giỏi, có cả phòng dành cho những câu lạc bộ : kịch, ca hát, bóng đá, bóng rổ, câu lạc bộ toán, văn … Cuối cùng chính là khu ký túc xá dành cho thầy cô và những bạn học viên ở xa, và khu căng tin đây là nơi nhà hàng siêu thị quà vặt dành cho học viên chúng em. Xung quanh những phòng học còn được trồng nhiều loại hoa tỏa nắng rực rỡ sắc màu trong những bồn hoa. Làm cho căn phòng học càng trở nên đẹp mắt và tươi tắn. Quang cảnh sân trường trước giờ vào học thật sinh động rộn ràng, mỗi lúc một đông đúc. Tiếng cười nói ríu rít, tiền chạy nhảy, tiếng hô hoán của những cậu bạn, cùng với tiếng động cơ xe ngoài đường, đã tạo nên một thứ âm thanh thật náo nhiệt. Nhiều bạn bước vào trường với khuôn mặt còn ngái ngủ, ngơ ngác, có bạn thì đang bận rộn với những chiếc bánh mỳ, gói xôi, ăn vội để kịp vào lớp. Có bạn thì chậm rãi cầm quyển sách ra soạn sửa cho giờ học. Bổng tiếng trống trường vang lên. Như đang xua tan cái âm thanh ồn ào, thay vào đó là những bước chân thi nhau vào lớp. Giờ học mở màn, sân trường được trả lại sự yên tĩnh thanh thản.

   Em rất yêu quý và tự hào về ngôi trường em đang theo học, ở nơi này có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn có, vui có, với những thầy cô giáo dạy giỏi và hết lòng yêu thương học sinh. Có những người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ em khi gặp khó khăn trong học tập hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào đó. Nếu có phải xa ngôi trường thân yêu này, em vẫn sẽ không bao giờ quên những gì thân thương mà em đã có tại ngôi trường này. Nơi đây chính là nơi giúp em trở thành một người con ngoan, một học trò giỏi. Nhìn thấy em khôn lớn từng ngày.

Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua – Mẫu 8

Ngôi trường của em chính là trường trung học cơ sở … Cái tên của ngôi trường cũng thật giản dị và đơn giản, nó trùng tên với phường … nơi em ở. Ngôi trường nằm khuất trong những khu tập thể của phường … Đi từ xa, em đã nhìn thấy cánh cổng trường sơn màu xanh. Cánh cổng luôn rộng mở đón học viên chúng em đến trường. Nhưng phải là những bạn học viên đi học đúng giờ cơ. Còn với những bạn học viên đi học muộn là phải đứng ngoài cổng. Khi ấy, cánh cổng trở nên vô cùng nghiêm khắc, đóng kín và im lìm như những pho tượng đá. Chính vì thế nên chúng em luôn cố gắng nỗ lực đi học đúng giờ, chẳng bạn nào muốn đi học muộn vì ai cũng sợ phải đứng ngoài, bị bác bảo vệ ghi tên và bị phê bình mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Sân trường của em hình chữ nhật, rất nhỏ và hẹp. Cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần, đến giờ chào cờ, chúng em xếp hàng rất khó khăn vất vả, lớp nọ nối sát lớp kia, cả sân trường chật kín, chẳng còn chỗ hở nào. Nhưng cũng chưa khó khăn vất vả bằng những giờ thể dục, chúng em tập mà không hề duỗi tay ra tự do vì sẽ chạm vào nhau. Chính cho nên vì thế nên trường em có bài tập thể dục riêng, khác với những trường khác. Học sinh chúng em vốn quen với điều kiện kèm theo của ngôi trường nên chẳng ai phàn nàn điều gì. Những cây bàng, cây phượng vẫn tỏa bóng mát che chở chúng em khỏi cái nắng chang chang của mùa hè. Trường em còn có cả khu vườn sinh thái xanh để Giao hàng cho bộ môn sinh học. Nhìn sâu vào trong là hai dãy nhà tầng tường quét vôi vàng sáng sủa. Trường em chia làm khu A và khu B. Khu A thì tầng một là phòng hội đồng và phòng BGH. Tầng hai là phòng máy. Phòng máy có những máy móc văn minh, Giao hàng cho chúng em những giờ học trên máy đầy lý thú. Bên cạnh phòng máy là phòng vi tính và thư viện. Những tiết trống, hay những giờ nghỉ, chúng em thường lên thư viện đọc sách, báo và truyện. Khu B là những phòng học được trang bị không thiếu quạt và đèn chiếu sáng. Phòng học của trường em rất đẹp. Chúng em còn treo tranh và bảng hoa điểm tốt để thi đua học tập. Phòng học nào cũng có ảnh và có khẩu hiệu “ Thi đua dạy tốt, học tốt ”, “ 5 điều bác Hồ dạy ” và “ Tiên học lễ hậu học văn ”. Trường em tuy nhỏ bé, nhưng luôn đứng vị trí số 1 trào lưu thi đua “ dạy tốt học tốt ” của Q.. Chúng em luôn được những thầy cô chăm sóc, dạy bảo. Các thầy cô rất nhiệt tình, hết lòng vì học viên, luôn cố gắng nỗ lực tạo điều kiện kèm theo tốt nhất cho chúng em học tập. Sau này, dù có xa mái trường … thân yêu nhưng em vẫn luôn nhớ mãi mái trường này. Nơi đây, em đã học tập, đi dạo và lớn lên trong sự dìu dắt, chỉ bảo của thầy cô và bạn hữu.

Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua – Mẫu 9

“ Trường chúng em, khang trang mới đẹp làm thế nào, chim bốn mùa líu lo, hàng cây che bóng sân trường ”. Mỗi khi nghe lại bài hát này tôi lại nhớ đến ngôi trường trung học cơ sở của mình. Trường tôi là một ngôi trường với bề dày lịch sử dân tộc và thành tích là một trong những trường đứng đầu của huyện về nhiều mặt, Luôn luôn là niềm tự hào của ban chỉ huy huyện và thành phố. Trường được xây dựng năm 1961 vì lúc đó quốc gia còn đang trong thời kỳ cuộc chiến tranh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên trường phải học chung với trường tiểu học, trung học cơ sở sáng, tiểu học chiều. Đến năm 2000 trường được tách cấp và được kiến thiết xây dựng ngay đầu làng. Tuy diện tích quy hoạnh của trường không được rộng nhưng trường lại được thiết kế xây dựng rất khang trang và có không thiếu tiện lợi trong những phòng học. Trường được thiết kế xây dựng ngay trên đầu làng, quay về phía nam. Xung quanh trường là đầm nước bát ngát. Nhìn xa trông trường như một ốc đảo xinh xắn, đáng yêu nhưng lại có thêm vẻ đẹp nguy nga của một ngôi trường cổ kính. Phía trước trường là đình làng đứng sừng sững, nghiêm trang. Bên phải trường là trường tiểu học, bên trái là khu dân cư. Hình như trường được thiết kế xây dựng trên một mảnh đất tuyệt vời của đầm nước xanh của hàng cây, của đình làng, những cảnh vật ấy có vẻ như tô điểm thêm cho ngôi trường ngày càng thêm lộng lẫy. Đường dẫn vào trường là một con đường đẹp màu trắng xám có hàng rào trắng bao quanh, trông thật đẹp. Con đường giống như một thảm lụa dẫn ta vào quốc tế cổ tích. Vào đến trong là sân trường rộng, bên phải là phòng của bác bảo vệ và khu để xe của học viên. còn bên trái là khu để xe của giáo viên và hồ bán nguyệt. Trường có ba dãy nhà cao tầng liền kề được kiến thiết xây dựng theo hình chữ U truyền thống cuội nguồn. Phía bên phải là dãy nhà hai tầng là nơi học viên những khối 7, 8, 9. Phía bên trái là phòng học của học sinh khối 6 và những phòng bộ môn như : Hóa học, sinh học, âm nhạc, mĩ thuật, phòng tin học, đa năng … được trang bị trang thiết bị tân tiến, tiên tiến và phát triển để ship hàng cho việc học tập của học viên. Đặc biệt phòng tin học được trang bị những máy tính tân tiến có liên kết mạng internet giúp cho học viên hoàn toàn có thể tìm kiếm tài liệu học tập khi thiết yếu. Chính giữa của trường là khu hiệu bộ nơi thao tác, nghỉ ngơi của hơn hai mươi thầy cô giáo trong trường. Có thêm cả phòng hội đồng, phòng kế toán, phòng đoàn đội là nơi để những thầy cô họp, hội nghị … và hơn thế là phòng truyền thống lịch sử nơi lưu giữ những thành tích xuất sắc của trường. Trường được bao quanh bởi một hàng rào chắc như đinh là những cây bạch đàn cao ráo tô điểm thêm cho sự nghiêm trang của trường. Cuối năm 2010 trường chính thức tiếp đón bằng công nhận trường chuẩn vương quốc và năm 2011 trường tôi còn nhận được huân chương lao động hạng ba. Không những thế, trường còn có đội ngũ giáo viên dạy giỏi, học viên xuất sắc, học viên giỏi cấp huyện. Với sự tin yêu của cha mẹ học viên và những cấp chỉ huy mà trường được vinh dự đặt cụm tu dưỡng học viên giỏi. Ngôi trường đã nuôi dưỡng những giấc mơ và là nơi nuôi dưỡng những nhân tài của quốc gia. Mỗi lứa học viên đến rồi lại đi, nhưng hình ảnh trường thân yêu luôn còn mãi trong lòng mỗi người học viên. Chỉ còn một năm nữa thôi là tôi cũng phải rời xa mái trường thân yêu này do đó tôi phải thật cố gắng nỗ lực học tập chăm ngoan để xứng danh với ý nghĩa của trường cho chúng tôi. Chúng ta hãy nỗ lực giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn lịch sử vẻ vang của trường ta, để đến khi ta quay lại đây không phải xấu hổ với bản thân mình vì mình đã góp phần cho trường những thành tích tuy li ti nhưng nếu nhiều người góp thêm phần thì chắc như đinh trường ta sẽ thành công xuất sắc, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Dàn ý tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua

I. Mở bài: Giới thiệu đôi nét về ngôi trường mà em miêu tả.

II. Thân bài:

* Miêu tả chung về ngôi trường : – Trường em nằm ở một khu đất rộng. – Ngôi trường mới xây thế cho nên rất khang trang và văn minh. – Xung quanh trường bao trùm hàng cây xanh mát mẻ. * Miêu tả cụ thể về ngôi trường : – Khu giảng dạy : Gồm có 3 tầng. – Khu thư viện. – Khu thực hành thực tế. – Khu nhà xe.

– Sân trường.

– Hoạt động con người.

III. Kết bài: Nêu một số cảm nhận về ngôi trường của em.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về các bài văn tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua lớp 5 hay và ý nghĩa nhất file pdf hoàn toàn miễn phí!

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Văn học

Viết một bình luận

Câu hỏi mới