Kể về tết viết một đoạn văn ngắn gọn bằng tiếng Anh.ko copy mạng

Kể về tết viết một đoạn văn ngắn gọn bằng tiếng Anh.ko copy mạng

2 bình luận về “Kể về tết viết một đoạn văn ngắn gọn bằng tiếng Anh.ko copy mạng”

  1. After a year of twists and turns, Tet is back in my hometown. The weather has become warmer and milder. Light rays of sunlight spread on the road surface, warming pedestrians. Everyone is happy and excited. Every house has been cleaned and sanitized before. Now brilliant with apricot, with peach, with chrysanthemum. With all sorts of stickers, hangings, twinkling lights. On the table in the living room, every house has jam, candy, and tea to invite guests. Children are dressed in new clothes, happily shouting in the street. Adults relax and talk about the past, then make a vow for the new year. During Tet, people have the opportunity to care for each other more, take care of themselves more. Everyone is cheerful and happy. This is a holiday that everyone loves and looks forward to.

    *Dịch :


    Sau một năm xoay vần nhiều biến động, Tết lại về trên quê hương em. Tiết trời trở nên ấm áp hơn, dịu nhẹ hơn. Những tia nắng nhẹ rải xuống mặt đường, sưởi ấm cho người đi đường. Ai ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Mọi ngôi nhà đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm từ trước đó. Giờ đây rực rỡ với mai, với đào, với cúc. Cùng đủ thứ hình dán, hình treo, đèn nháy lấp lánh. Trên chiếc bàn ở phòng khách, nhà nào cũng bày ra nào mứt, nào kẹo, nào trà để mời khách. Trẻ con xúng xính bộ cánh mới, sung sướng hò reo ngoài đường. Người lớn thì thư thả ngồi tâm sự những chuyện đã qua, rồi hứa nguyện cho năm mới. Những ngày Tết, mọi người được dịp quan tâm nhau nhiều hơn, chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Ai cũng vui tươi, hạnh phúc. Đây chính là một dịp lễ mà người người đều yêu mến và mong chờ.

    $@Ptt212$

    ke-ve-tet-viet-mot-doan-van-ngan-gon-bang-tieng-anh-ko-copy-mang

    Trả lời
  2. I have a lot of friends, but my best friend is Huy. He goes to same school as me. He is tall and fast. Huy likes playing football best. He is most tallest in my bedroom. His favourite subject is maths. Huy likes study maths because, he is good at maths. I like play with him because he often helps me my homework

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới