Giúp mình viết đoạn kịch bản cho kịch với gợi ý như sau ạ: (chỉ cần đúng vào trọng tâm của mấy dòng này là được ạ) – Một bạn

Giúp mình viết đoạn kịch bản cho kịch với gợi ý như sau ạ: (chỉ cần đúng vào trọng tâm của mấy dòng này là được ạ)
– Một bạn nam tên Phong tỏ tình với một bạn nữ tên Linh nhưng bạn nữ không đồng ý (lời tỏ tình thật lãng mạn nhưng đừng sến quá là được ạ)
– Bạn nữ muốn cả hai cùng đỗ đại học rồi sau đó có thể yêu nhau (lời nói thể hiện sự dịu dàng, nữ tính)
Viết càng dài càng tốt ạ. Mình cảm ơn.

1 bình luận về “Giúp mình viết đoạn kịch bản cho kịch với gợi ý như sau ạ: (chỉ cần đúng vào trọng tâm của mấy dòng này là được ạ) – Một bạn”

  1. – phong à dạo này mẹ thấy việc học tập của con đang xuống dốc rồi đấy lo mà chăm chỉ học tập đừng để bố mẹ phải lo lắng từng chút 
    – dạ con biết rồi mẹ 
    tôi nói xong liền buông đũa đi lên phòng . vào đến phòng tôi đóng cửa trùm chăn rồi mở điện thoại lên , như một thói quen tôi lại vào fb của linh – crush của tôi đã lâu .tôi lướt xem lại tất cả những bài viết mà linh đăng rồi , đọc lại nhưng dòng caption , ngắm ngía từng chút nét đẹp của người con gái ấy . mái tóc dài đen nhánh , đôi mắt ngây thơ to tròn và giọng nói ngọt ngào em dịu của em khiến tôi đắm say không thể nào rời . từ khi gặp được linh trái tim tôi như bị em đánh cắp , tôi trở em thơ thẩn , đầu óc tôi hoàn toàn bị che phủ bởi hình bóng của linh . đang chìm đắm trong mơ mộng , tôi bỗng giật mình khi thấy tin nhắn của linh gửi đến , tôi không tin vào mắt mình , trái tim tôi đập loạn xạ , tay run rẫy , tôi vui tới múc muốn hét thật to cho cả xóm biết . linh hỏi rằng hôm nay có bài tập nào khó cần hỏi không ? . để được nhắn tin với linh mỗi ngày nên tôi đã nói ra lí do xàm xí đó nếu không thì đống bài tập kia tôi chỉ cần tíhc tắc là xong . không để linh chờ đợi lâu tôi rep lại liền , sau đó chúng tôi call video với nhau hơn 2 tiếng rưỡi , có lẽ cả ngày hôm nay đây là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất tôi cảm thấy như cuộc đời tôi vừa được phủ một màu hồng . cuộc gọi phải dừng lại vì đã tới giờ linh đi ngủ , tôi cũng hiểu con gái đi ngủ sớm để khỏi lên mụn vì sắc đẹp của người yêu tương lai nên tôi đành phải tạm biệt em , chúng tôi chúc nhau ngủ ngon sau đó thì em offline . được nghe crush chúc ngủ ngon mà tôi sướng hết cả người cảm giác như đang bay trên mây vậy . tôi vui quá liền kể cho người anh em chí cốt của tôi và nói cho nó dự định táo bạo mà tôi vừa chợt nghĩ ra đó là tỏ tình với linh . nghe thật sự rất điên rồ , tôi biết là thế nhưng như bài hát thằng điên của justa tee có câu đâu ai muốn bình thường khi yêu , tôi sẽ làm thế , nhất định sẽ làm thế . tôi thức cả đêm để học hỏi kinh nghiệm từ thằng bạn thân dành hẳn 3 ngày để chuẩn tất cả mọi thứ cho chỉnh chu nhất . tôi chọn địa điểm cầu hôn là một quán cafe chill nhỏ có view hướng ra biển mà linh rất thích , quán đó là của chú tôi nên tôi đã nhờ chú cho mượn phần sân thượng không dùng để trang trí . tự tay tôi làm tất cả mọi thứ tốt nhất có thể và không quên lấy màu xanh da trời , hoa hồng trắng , hoa cẩm tú cầu mà em thíhc nhất để làm tông chủ đạo . đặc biệt nhất tôi còn tặng cho linh một chiếc váy mà tôi đã đặt làm riêng lấy cớ là mẫu thiết kế của một người bạn nhờ tìm mẫu ảnh và tôi đã thành công bước đầu là để em mặc cái váy và hẹn em ra quán cafe
    tối đó tôi ăn mặc chỉnh chu , trông thật bảnh , để khiến linh có ấn tượng với tôi . không ngoài  dự đoán linh xuất hiện trong chiếc váy trắng bồng bềnh điểm xuyến vài bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp , em như công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy . tôi lịch sự kéo ghế mời em ngồi , linh nhìn xung quanh một hồi rồi ngơ ngác hỏi :
    – ơ thế người chụp ảnh đâu , cậu bảo là nhờ tớ làm mẫu ảnh mà
    tôi gãi đầu trả lời
    – hì hì tại tớ muốn hẹn linh đi chơi mà sợ linh từ chối nên mới lấy lí do đó , cho tớ xin lỗi nha
    linh cười dịu dàng đáp lại :
    – không sao lần sau muốn rủ cứ nói thẳng với mình đừng ngại , nếu không bận mình sẽ đồng ý 
    – à mà linh này …. tớ … tớ … tớ muốn nói với cậu điều.. này
    – hửm cậu muốn nói cái gì cơ?
    – t..tớ ..tớ .. tớ thích ….
    bỗng linh đặt hai tay lên má tôi hướng khuôn mặt tôi về phía linh rồi nói
    – con trai gì mà kì ghê cậu phải nhìn thẳng nói tỏ thì người đối diện mới nghe được chứ , rồi giờ cậu nói đi 
    tôi nhìn thẳng vào mắt linh , tim tôi đập loạn nhịp , chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp như này . tôi hít một hơi thật sâu nhìn vào mắt linh rồi nói 
    – linh này , từ lúc nhìn thấy cậu , cuộc sống tớ thay đổi nhiều lắm , trái tim tớ tâm trí tớ như bị đánh cắp , suốt ngày tớ chỉ nghĩ về hình bóng của cậu , cậu luôn đi vòng vòng trong tâm trí nhỏ bé của tớ khiến tớ không thể nào ngừng nghĩ tới , tớ đã suy nghĩ rất nhiều rất kĩ , cậu có thể trở thành nửa còn lại của tớ được không
    linh nhìn tôi chằm chằm , môi linh vẫn nở nụ cười đáng yêu ấy rồi trả lời
    – thì ra là thế nên cậu mới kiếm cớ hẹn  tớ ra đây hả
    mặt tôi đỏ ửng , nếu h linh từ chối tôi chỉ biết tìm cái xô hay cái hố để che đi cái bản mặt này mất
    ” ngốc thật ” linh nói 
    – thật ra tớ cũng có để ý cậu rồi , khi cậu bắt chuyện với tớ , tớ vui lắm nhưng nếu yêu bây giờ tớ cảm thấy hơi sớm và tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập . tớ muốn giữa chúng ta sẽ tồn tại một thứ giống như trên tình bạn dưới tình yêu , chờ tới khi cả hai đỗ đại học , nếu sau đó cậu vẫn còn yêu thì chúng ta sẽ thành một cặp 
    tôi dường như nín thở nghe từng lời mà linh nói , từng câu từng hcux khiến tôi vui như muốn bay lên trời tôi cười rạng rỡ và nói 
    – được mình sẽ chờ bao lâu mình cũng sẽ chờ chỉ mong cậu sẽ không thay đổi những gì cậu nói ngày hôm nay chứ 
     linh gật  đầu:
    – tất nhiên rồi , mình sẽ khôgn bao giờ nuốt lời đâu yên tâm đi nha
    tôi vui , vui , vui dễ sợ , ngày này có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được mất . tôi tặng linh bó hoa hồng do chính tay tôi chọn hoa chính tay tôi gói , trông linh rất vui ánh mắt em lấp lánh như vì sao đêm , chúng tôi vừa ngồi trò chuyện vừa nghe tiếng sóng biển rì rào đầy lãng mạn 

    Trả lời

Viết một bình luận