—– Nội dung dịch tự động từ ảnh —– I. Đọc hiểu (3.0 điểm) đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung giáo mặc Trường Sơn

—– Nội dung dịch tự động từ ảnh —–
I. Đọc hiểu (3.0 điểm)
đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung
giáo mặc Trường Sơn
cọc nhọn Bạch Đăng
đến trẻ chăn trâu cũng cờ lau tập trận
chiếc roi cày rần rật máu cha ông
đất nước sinh ra huyền thoại tiên rồng
bọc trứng trăm con lên rừng xuống biển
me loi suoi trèo non
Cl
The the
cha bụt ghềnh chắn sóng
mong mai sau nên vóc nên hình
(…)
đất nước mỗi ngày lên đón ảnh mặt trời
thấy dung mạo tiền nhân nhắc lời di huấn
nghe vị mặn mồ hội thẩm đầu sông cuối bãi
vạt có bên đường cũng học để mà xanh
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích.
Câu 2. Chỉ ra hai hình ảnh trong đoạn trích nói về cội nguồn tổ tiên của dân tộc Việt.
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “nghe vị mặn mồ
hội thẩm đầu sông cuối bãi “.
Câu 4. Anh/chị hãy nhận xét về tình cảm của tác giả dối với dất nước dược thể hiện trong đoạn trích.
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy
nghĩ của anh/chị về những việc tuổi trẻ cần làm để phát huy trách nhiệm với đất nước trong giai đoạn
hiện nay.

1 bình luận về “—– Nội dung dịch tự động từ ảnh —– I. Đọc hiểu (3.0 điểm) đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung giáo mặc Trường Sơn”

  1. Bác Hồ từng dạy rằng: “Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước”, quả đúng như vậy, thế hệ trẻ nắm giữ một vai trò lớn trong vận mệnh và sự hưng thịnh của dân tộc Việt Nam, nhất là trong thời đại hội nhập hiện nay vai trò của họ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thế hệ trẻ là những lớp người trẻ tuổi đang học tập và làm việc, đóng góp sức mình xây dựng quê hương đất nước. Họ là nguồn lao động chính và cũng là lớp người kế lớp người cha anh đi trước. Trong bối cảnh hội nhập- đất nước ta đang từng bước mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới để đạt được những mục tiêu cao hơn trong mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa -xã hội thì đây là lúc tổ quốc thân yêu máu thịt đã gọi tên thế hệ trẻ như một người trợ thủ đắc lực trong suốt hành trình đầy khó khăn này. “Đường đi ngàn dặm, bắt đầu từ bước đầu tiên”, trước hết người trẻ cần có trách nhiệm với chính bản thân mình. Chúng ta không thể đảm nhiệm một cách toàn diện tất cả công việc nhưng đều có thể làm tốt nhất công việc thuộc lĩnh vực của mình. Bằng việc tự hoàn thiện, nâng cao bản thân với những kỹ năng giải quyết tình huống, sự am hiểu và tư duy về công nghệ, máy móc. Mỗi một người có ý thức tự “nâng cao” mình thì mới có đủ sức tôn cao một đất nước, điều này là cần thiết bởi lẽ muốn hòa nhập và tiến bộ thì chúng ta bắt buộc phải đi tắt và đón đầu trong công nghệ. Đất nước đặt hy vọng vào thế hệ trẻ vì có niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta, bằng khát vọng và lý tưởng sống của mình hoàn toàn có thể đem đến vinh quang cho dân tộc, đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu khác. Đó không ai khác là những nghệ sĩ xiếc như anh em Quốc Cơ- Quốc Nghiệp khi tại Tây Ban Nha đã phá vỡ kỷ lục Guiness với những động tác khó khăn trong thời gian ngắn góp phần nâng tầm giá trị người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Và mới đây bác sĩ Đỗ Doãn Bách – một bác sĩ trẻ của bệnh viện Bạch Mai là một trong số những người đã được đề cử giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2021 với những đóng góp của mình trong lĩnh vực hoạt động xã hội vào thời điểm dịch bệnh Covid đang diễn biến rất phức tạp. Và còn biết bao nhiêu những người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước, họ khác nhau về sự cống hiến, về nhiệm vụ cá nhân nhưng đều có một điểm giống nhau là đều đem trí tuệ và sức trẻ của mình phục vụ và xây đắp cho quên hương thêm giàu mạnh. Tuy nhiên trong thời đại ngày nay bên cạnh việc không ngừng phát triển mỗi người cần có ý thức lưu giữ những truyền thống, nét đẹp riêng của dân tộc. Chúng ta hòa nhập nhưng không thể bị hòa tan, tiến lên những càng không được đánh mất đi chính mình. Nếu chúng ta có lý tưởng, có ý thức và hiểu được trách nhiệm lớn lao của bản thân với đất nước trong bối cảnh này thì nhất thiết nên biến nó thành những hành động cụ thể. Làm sao chúng ta có thể thực hiện được những điều đó nếu không chăm chỉ học tập và rèn luyện bản thân? Belinsky đã nhắc nhở mỗi người trẻ chúng ta rất chính xác: “Tuổi trẻ không có lý tưởng như mỗi buổi sáng không có mặt trời”. Bạn có chấp nhận để cho cuộc sống của mình trở nên giống như vậy hay không?

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới