Anh (chị) hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam trong thời đại ngày nay.
-
Hiện nay dịch Covid-19 đang hoành hành mạnh mẽ, khiến cho bao nhiêu người phải chết dưới lưỡi đao tử thần của nó. Những con người đang ở tiền tuyến kia, họ đang cố gắng từng giây từng phút cứu giúp mạng sống cho con người nhưng còn học sinh chúng ta thì sao? Trong kì nghỉ dịch Covid có rất nhiều học sinh đã không cố gắng học tập nữa mà buông thả, rong chơi. Vậy không phải chúng ta đang phụ lòng những sự hi sinh, cố gắng của những người tuyến đầu thì sao? Bác Hồ đã nói ằng:”Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”. Vì thế để thể hiện lòng yêu nước trong thời đại ngày ta, học sinh chúng ta có thể cố gắng học tập thật giỏi, mang lại vinh quang về cho đất nước ngày càng nhiều hơn.XIN 5 SAO VA HAY NHAT NHE BN