vì sao chữ người tử tù nguyễn tuân lại gọi Viên quản ngục là thanh âm trong trẻo , đóa hoa sen giữ bùn nhơ?
-
Vì ông làm ở quản ngục-một nơi của sự tra tấn và bẩn thỉu. Sống trong hoàn cảnh như vậy thì rất dễ bị vấy bẩn và dễ bị tha hoá, ngày càng lún sâu vào bùn nhơ. Nhưng ông lại là một người biết yêu quý cái đẹp, ông xem chữ của Huấn Cao viết như một báu vật và phải xin cho bằng được. Vì là người biết thưởng thức và yêu quý cái đẹp nên ông cũng quý người tạo ra nó, chính là Huấn Cao. Huấn Cao đã phải xin lỗi vì suýt nữa phụ lòng một tấm lòng của thiên hạ. Khi được Huấn Cao cho chữ, ông khúm núm nhận và chân thành rơi lệ rồi bái lĩnh. Vì những suy nghĩ và hành động ấy mà tác giả ví viên quản ngục như một thanh âm trong trẻo giữa bùn nhơ.