Viết đoạn văn nghị luận khoảng 150 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của gia đình đối với mỗi người
-
Ai cũng có một gia đình. Gia đình là nơi cuộc sống chúng ta bắt đầu và là nơi tình yêu thương không bao giờ kết thúc. Không có gia đình là bất hạnh lớn nhất của cuộc đời người. Một gia đình hạnh phúc là nguồn cội của mọi điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này.Một gia đình thường bao gồm ông bà, cha mẹ, con cái cùng chung sống với nhau trong một không gian nhất định. Tình cảm gia đình là tình cảm yêu thương giữa những con người cùng huyết thống, cùng dòng họ tình cảm ông bà, cha mẹ, anh em, con cháu.Gia đình là nơi để mỗi chúng ta cảm nhận hạnh phúc và thể hiện tình yeêu thương, trách nhiệm của mình. Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm. Muốn có được một gia đình bền vững và hạnh phúc bên những người thân yêu không có cách nào khác là phải tự xây dựng lấy. Trước hết là biết thực hiện nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình. Với vị trí là con cái, phải biết kính trọng và vâng lời cha mẹ. Cha mẹ là người lớn tuổi, từng trải và giàu kinh nghiệm chắc chắc sẽ có cách giáo dục và định hướng tốt hơn cho con cái. Con cái biết tuân thủ và làm theo lời cha mẹ sẽ giúp tăng cường vai trò, trách nhiệm và gắn kết các thành viên trong gia đình.Phải không ngừng nỗ lực học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi khiến cha mẹ tự hào, tin tưởng vào con cái. Mỗi học sinh khi ở nhà cũng cần phải biết tự lập, tự phục vụ bản thân, phụ giúp cha mẹ công việc nhà, làm những việc có thể làm được, cùng cha mẹ xây dựng mái ấm gia đình.Những người không biết tôn trọng tình cảm gia đình thật đáng phê phán, lên án. Những kẻ xúc phạm đến tình cảm ruột thịt, thiêng liêng thường không biết trân trọng bất cứ một tình cảm nào khác của con người.Hiếu thảo là nguồn gốc của hạnh phúc gia đình. Không ai có thể phủ nhận giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình. Đó là mối dây gắng kết những con người cùng huyết thống. Tình cảm đó cũng nâng bước cho mỗi chúng ta trong hành trình đến tương lai.
-
Trong cuộc đời của mỗi con người,chúng ta có thể đi đến nhiều nơi hay có nhiều nơi để đến nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình. Gia đình là duy nhất và thiêng liêng nhất với mỗi người, chỉ có tình cảm gia đình mới là thứ tình cảm vô điều kiện, giống như câu nói “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”. Vai trò của gia đình đối với cuộc sống con người là vô cùng quan trọng, dù cuộc đời bạn có tốt đẹp đến đâu nhưng nếu không có gia đình thì đó vẫn chỉ là cuộc đời bất hạnh. Đối với chúng ta và tất cả mọi người, gia đình luôn là một nơi ấm áp, hạnh phúc. Đó là nơi mà chúng ta được chung sống hạnh phúc, vui vẻ cùng những người thân yêu của mình. Chúng ta sẽ được quan tâm, chia sẻ những buồn vui của cuộc sống. Và chắc chắn, gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ chúng ta trên mỗi bước đường đời. Chỉ cần biết rằng, dù thành công hay thất bại, vui sướng hay khổ đau, thì vẫn có gia đình ở bên cạnh, là chúng ta như được tiếp thêm muôn ngàn sức mạnh vậy. Thực sự, gia đình có sức mạnh và vai trò to lớn không thể nào thay thế được. Mỗi ngày, chúng ta luôn hạnh phúc khi được sống trong tổ ấm nhỏ của mình.ĐỐI VỚI MỖI NGƯỜI,GIA ĐÌNH LUÔN LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC ĐỐI VỚI MỖI CON NGƯỜI CHÚNG TA.