1 bình luận về “Nêu cảm nhận của em về cuốn tiểu thuyết tắt đèn”
Ta biết rằng văn chương Việt Nam có vô vàn tác phẩm và tác phẩm tôi cảm nhận sâu sắc nhất có lẽ chính là cuốn tiểu thuyết Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Câu chuyện xoay quanh nhân vật ” chị Dậu” một người đàn bà nghèo lam lũ sống trong những năm tháng chống chế độ thực dân. Vì nhà nghèo nên chị đã phải bán con để lấy tiền nộp thuế sưu cho e chồng đã mất, thế rồi bọn lính ác vẫn không tha cho gia đình chị chúng đánh chồng chị khiến anh phải nằm liệt giường. Sự chịu đựng của chị Dậu đã đến giới hạn nhất định khi chị dám đánh lại bọn lính. Cái hay ở đây ta cảm nhận được sự dũng cảm của một người phụ nữ dám đứng lên để bảo vệ chồng, cũng như phản ánh sự tàn ác bóc lột nhân dân ta nộp thứ thuế thật đáng phỉ báng ( thuế cho người đã khuốt). Tắt đèn là một tác phẩm giàu giá trị đem lại cho tôi những cái nhìn hiện thực của xã hội thuở trước, đồng thời cũng cho thấy một mặt kiên cường của người nông dân trong hoàn cảnh dồn ép tới cùng đường.
1 bình luận về “Nêu cảm nhận của em về cuốn tiểu thuyết tắt đèn”