2 bình luận về “Viết một đoạn văn tả con chó nhà em lớp 2”
Bài làm
Vào chủ nhật tuần trước , em lên rừng hái măng cùng mẹ.Em đã nhặt được một chú cún con. Em đặt tên cho chú là Bông. Dáng chú rất cao, to. Mắt chú tròn như hạt nhãn. Đôi mắt tròn xoe, đen láy, trông rất tinh anh. Cái mũi nhỏ màu đen ươn ướt giúp chú đánh hơi rất thính. Chú canh nhà rất giỏi. Mỗi khi em đi học về, chú thường nhảy rối rít bên em. Em rất yêu quý chú chó này.
Nhà em có nuôi một chú chó dễ thương . Con chó nhà em tên là Key . Nó có một bộ lông vàng óng mượt , hai đôi tai to rũ xuống , chiếc mũi rất thính , hai con mắt to tròn , bốn đôi chân cứng cáp . Ngày nào em cũng chơi đùa với nó rất vui . Mỗi khi em đi học về nó lại quấn quýt bên em với vẻ chào đón .
2 bình luận về “Viết một đoạn văn tả con chó nhà em lớp 2”