Viết 4-5 câu về cảnh biển lúc hoàng hôn. Nhanh giúp em với ạ

Viết 4-5 câu về cảnh biển lúc hoàng hôn.

Nhanh giúp em với ạ

2 bình luận về “Viết 4-5 câu về cảnh biển lúc hoàng hôn. Nhanh giúp em với ạ”

  1. Ôi!Cảnh biển lúc hoàng hôn mới đẹp đẽ làm sao!Mặt biển lúc hoàng hôn như được dát vàng ,lung linh,lóng lánh.Những con thuyền nhỏ của các bác ngư dân đang di chuyển vào cảng bến.Đàn vịt con thì đang ríu rít nối đuôi mẹ bơi vào bờ.Em yêu sao cảnh đẹp này!

    Trả lời
  2. Lúc này, nước biển chuyển sang màu xanh sẫm đến như là đen tuyền của màu đen. Những cơn sóng cũng chẳng thể nhìn sõ màu sắc. Chỉ đến khi chúng lao vào đến vỡ cát, vỡ tan thì em mới thấy. Nhưng sự hiện diện của chúng vẫn vô cùng mạnh mẽ qua âm thanh oàm oạp, rì rào ầm ĩ. Không khí mỗi lúc một lạnh lẽo hơn vì thiếu đi nắng ấm. Mặt cát bắt đầu ẩm ướt dần, không còn tơi mịn như lúc chiều vì sương dần buông.
    # banthanlanhat

    Trả lời

Viết một bình luận