Làm 1 bài văn tả con gà ta lớp 4,ko chép mạng nha

Làm 1 bài văn tả con gà ta lớp 4,ko chép mạng nha

2 bình luận về “Làm 1 bài văn tả con gà ta lớp 4,ko chép mạng nha”

  1. Nhà bà em có nuôi một đàn gà. Oai phong nhất đàn là một chú gà trống.
    Chú gà trống năm nay đã gần hai tuổi, trổ mã cao lớn và đỏm dáng lắm. Chú to gấp hai lần các cô gà mái. Với cái thân to, chắc nịch. Dễ có khi cũng phải nặng hơn 3kg. Toàn thân chú bao phủ bởi lớp lông dày và mượt mà. Bên trong là lớp lông tơ mịn màu trắng giúp chú giữ ấm và bảo vệ da. Bên ngoài là lớp lông màu đỏ cam óng ánh, giúp cơ thể không bị thấm nước. Đôi chân chú gà trống to như ngón tay cái, với lớp da vàng ươm. Bộ móng của chú sắc nhọn, đến mấy chú chó to cũng phải dè chừng. Cùng với móng vuốt, chú còn có cái mỏ vàng nhọn và cứng, có thể mổ cả những loại hạt cứng. Nhờ vậy, chú ta trở thành người bảo vệ cho cả đàn gà. Chiếc vương miện đỏ chót trên đầu chú chính là minh chứng cho chức vụ quan trọng đó ở trong đàn.
    Hằng ngày, khi mặt trời vừa mọc, chú gà trống sẽ cất vang tiếng gáy, đánh thức mọi người. Rồi chú vào chuồng, thúc giục đàn gà ra vườn kiếm ăn. Còn chú ta thì sẽ vừa tìm mồi vừa cảnh giác bảo vệ cho cả đàn.
    Em thích chú gà trống lắm. Hôm nào sang nhà ông, em cũng ra vườn ngắm chú rồi mới đi chơi.

    Trả lời
  2. Ở quê em hầu như nhà nào cũng nuôi gà. Loài vật nhỏ bé này đã giúp cho kinh tế của quê em phát triển lên nhiều trong những năm vừa qua. Nhà bà em cũng nuôi một đàn gà khoảng 50 con. Trong số chúng em ấn tượng nhất với chú gà trống nòi.
    Chú gà trống này có bộ lông vô cùng sặc sỡ với rất nhiều màu sắc khác nhau như màu đỏ, màu nâu, màu vàng, màu xanh. Những chiếc lông cắm chặt vào da của chú, từng sợi chắc chắn và óng mượt. Cũng như những chú gà trống khác, trên đầu của chú có một chiếc mào đỏ chót. Cái mào hơi uốn lượn sóng nhìn như chiếc vương miện. Thi thoảng nó lại hơi cụp xuống. Đuôi của chú cong cong hình cầu vồng. Hôm vừa rồi, ông có nhổ một vài sợi lông đuôi của chú để làm cầu cho em và các bạn chơi. Tuy vậy, lông của chú vẫn còn rất nhiều và nó chẳng hề làm chú bớt oai vệ đi chút nào. Phần lông ở cổ của chú ngắn và nhỏ hơn nhưng cũng vô cùng mượt mà. Cái cổ dài giúp chú có thể vươn cao. Mặc dù đầu của chú không quá to nhưng đôi mắt của chú sáng quắc, cái mỏ nhọn hoắt giúp chú nhanh chóng phát hiện  ra những con giun đất hay hạt gạo, hạt thóc rơi vãi trên sân. Đặc biệt là đôi chân của chú có những chiếc cựa sắc nhọn. Đây là vũ khí lợi hại của chú giúp chú giành chiến thắng trong những cuộc đối đầu với những con gà trống khác.
    Mỗi sáng sớm, chú cất tiếng  gáy vang xa khắp vùng quê gọi mọi người thức dậy. Chỉ vài ngày ở quê thôi mà em đã quen với tiếng chuông báo thức ấy. Được nghe thấy tiếng gáy của chú vào lúc bình minh mới thật thú vị làm sao.
    BÙI TÂY VƯƠNG

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới