Đề bài : Em hãy viên bài văn tả con voi trong một lần được bố mẹ cho đi vườn thú chơi * k chép mạng^^

Đề bài : Em hãy viên bài văn tả con voi trong một lần được bố mẹ cho đi vườn thú chơi

* k chép mạng^^

1 bình luận về “Đề bài : Em hãy viên bài văn tả con voi trong một lần được bố mẹ cho đi vườn thú chơi * k chép mạng^^”

  1. Tuần trước có một đoàn xiếc lưu động đến phường em biểu diễn và nhờ đó lần đầu tiên trong đời em được ngắm nhìn một chú voi biểu diễn xiếc ngoài đời thật.
    Em đã từng có cơ hội được ngắm nhìn một chú voi thực sự ngoài đời khi em cùng bố mẹ đi du lịch ở Tây Nguyên và khi đi chơi sở thú, thế nhưng đó chỉ là những con voi rất bình thường đã được con người thuần hoá còn nhìn ngắm những chú voi biểu diễn xiếc thì mãi đến tuần trước em mới có cơ hội được chiêm ngưỡng.
    Sau tiết mục biểu diễn của những chú khỉ là đến lượt những chú voi lên biểu diễn. Nhìn hình dáng bên ngoài thì những chú voi trong rạp xiếc cũng không khác nhiều so với những chú voi mà em đã có cơ hội được ngắm nhìn trước đó. Vẫn là thân hình khổng lồ khiến bao người phải sợ hãi khi đứng gần nhưng do đã được những nhân viên rạp xiếc thuần chủng nên chúng rất hiền lành, chẳng làm hại ai cả, theo em chúng giống như những anh bạn to xác nhưng vô cùng hiền lành, vô hại vậy.
    Toàn thân những chú voi ấy được bao phủ bởi một lớp da dày màu xám đậm, chúng không có lớp lông mao dày như nhiều loài động vật khác mà toàn thân chỉ có vài chỗ có những sợi lông mao mà thôi. Chính vì vậy mà em có thể nhìn rõ những nếp nhăn trên làn da của những chú voi, em tin chắc rằng những chú voi ấy đã được nhiều năm tuổi rồi.
    Năm nay, trường em có tổ chức cho học sinh khối lớp 4 và lớp 5 đi tham quan vườn bách thú. Trong vườn bách thú có rất nhiều động vật nhưng trong số đó em ấn tượng nhất với con voi.
    Trong chuồng có một gia đình voi, bố mẹ và con. Chú voi con vẫn đang lớn đã to hơn em gấp 2 lần, còn voi bố mẹ thì to gấp em ba đến bốn lần. Ở ngoài đời voi to hơn nhiều so với những video hay trên chương trình “Thế giới động vật”.
    Voi có da màu xám, đôi tai thì to như cái quạt mo ở nhà của bà. Tuy to như vậy nhưng tai voi lại không cứng mà rủ xuống, đôi lúc thì đập qua đập lại để đuổi những con ruồi đi. Còn vòi của voi vừa to vừa dài, lại sun sun giống như con đỉa ở phiên bản lớn. Nhiệm vụ của vòi voi là lấy nước và thức ăn để phục vụ cho hoạt động thường ngày. Chân voi to sừng sững nên những bước đi của chúng, em cũng có thể cảm nhận được nền đất rung.
    Chúng em còn được cô chăm sóc voi hướng dẫn cho ăn. Ban đầu ai nấy cũng dè dặt, đùn đẩy nhau vì hốt, sau thì lại tranh nhau lên để được cho voi ăn vì chúng quá dễ thương và đáng yêu đi. Mỗi lần cho chúng ăn xong, chúng đèo hò reo lên sung sướng, giống như là lời cảm ơn đến chúng em vậy.
    Dừng ở chuồng nhà voi một lúc chúng em được di chuyển sang chuồng của những động vật khác. Thực sự có rất nhiều loài động vật mà chúng em chưa thấy bao giờ, làm cho em vô cùng thích thú.
    Em rất yêu quý voi và rất muốn trở lại nơi này để tham quan lần nữa. Em đã tự hứa sau khi trở về sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ để hè này được bố mẹ thưởng cho đi chơi thêm một chuyến đến đây, em rất muốn nhìn ngắm chú voi kĩ hơn nữa bởi vì đi cùng trường nên em không có nhiều thời gian để tiếp xúc với những chú voi. Tuy vậy đây vẫn là chuyến tham quan ý nghĩa trong đời học sinh cấp 1 của em.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới