Tả món đồ chơi mà em yêu thích(tả thỏ bông ko chép trên mạng nha) Mong mng giúp tui

Tả món đồ chơi mà em yêu thích(tả thỏ bông ko chép trên mạng nha)

Mong mng giúp tui

2 bình luận về “Tả món đồ chơi mà em yêu thích(tả thỏ bông ko chép trên mạng nha) Mong mng giúp tui”

  1. Tả món đồ chơi mà em yêu thích:     
    Ngay từ khi chào đời mẹ đã tặng cho tôi một con gấu rất dễ thương. Nó là món quà đầu tiên và cũng là món quà em yêu thích nhất trong tất cả mọi đồ chơi em có.
          Em đặt tên nó là Koala. Bởi nó là một con gấu có bộ lông trắng pha trộn ít màu vàng và xanh mềm mịn. Nó còn có cái túi ngay trước bụng rất đáng yêu. Koala có đôi mắt đen tuyền, to tròn như hai hòn bi. Nó còn có cái nơ xanh ngay ở cổ, cái mũi màu nâu tam giác. Mọi thứ thật tuyệt vời. Suốt bao năm qua Koala vẫn ở bên tôi không rời. Nhưng lớn thêm một chút, tôi càng thấy em cũ lại. Đó là do thời gian trôi đi hay do tôi giữ không cẩn thận? 
             Vào năm tôi học cấp 1, chẳng may không biết vì sao em lại bị thương ở chân, bông bên trong em ngoen ra. Tôi thấy đôi mắt em buồn lắm, có phải do tôi có vấn đề về mắt không? Dù thế nào thì tôi cũng phải chữa trị cho em. Hồi đó tôi mới lớp 2 thôi mà, tay chân vụng về. Khâu cho em mà tôi mấy lần bị kim đâm vào tay. Đau lắm chứ, nhưng mà cũng không thể để em vậy được. Em là bạn tôi kia mà. Khâu xong thì bàn tay nhỏ của tôi cũng chằng chịt kim đâm. Đó cũng là lần đầu tôi khâu đấy. Cái chỗ tôi vá cho Koala thì cũng tạm là ổn. Tôi vẫn nhớ như in là hồi đó lúc mẹ đi làm về bị mẹ chửi te tua vì cái tội tự ý lấy kim chỉ khâu xong còn bị thương ở tay.
            Có lần có con bé hàng xóm nhỏ tầm ba hay bốn tuổi sang nhà tôi chơi. Thấy con gấu Koala của tôi nó đòi muốn lấy. Tôi không cho đâu. Hồi đó tôi có suy nghĩ rằng:” Thật kì quái, còn đầy con gấu bông trong nhà mình đẹp vậy mà lại nhìn trúng con gấu yêu quý của mình. Đúng là Koala của mình có sức hút ghê thật.” Tôi nhất quyết không cho, lấy con nào cũng được trừ Koala ra. Rồi tôi cho nó con Doraemon của mình. Nó lấy con gấu bông nó rồi vui vẻ rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Koala là của tôi. Nó đã ngủ cùng tôi, chơi cùng tôi, ở bên tôi như vậy sao tôi có thể nỡ bỏ nó được. Nhiều lần mẹ bảo tôi bỏ em đi, vì em đã quá cũ rồi. Tôi lắc đầu từ chối mẹ vì em như bảo vật tôi vậy. Có lần tôi còn khóc lóc vì mẹ quét em đi. Đến lúc đó mẹ mới đành bó tay bảo tôi giặt em đi mới được mang vào nhà. Tôi nín hẳn mà vui vẻ mang em giặt rồi phơi. 
            Dù mai này có chuyện gì xảy ra tôi cũng không bỏ rơi em. Vì em là chỗ dựa của tôi, là nơi tôi trở về. Cảm ơn mẹ vì đã mang Koala đến cho con.
    chúc cậu học tốt
    phamhoangkhoinguyen

    Trả lời
  2. Bài làm 
     Nhân dịp sinh nhật 6 tuổi của em, em đã đc bà tặng cho 1 chú thỏ bông. Đó là món đồ chơi mà em thích nhất.
     Em đã đặt tên cho chú là Penny, cái tên nghe thật dễ thương. Chú khoác lên mình bộ lông màu trắng, óng ánh dày và mượt. Hai tai chú dài nhỏ xinh. Mũi chú có màu đỏ, nhỏ xinh xinh đc làm bằng nhựa. Hai con mắt chú to tròn, đen lánh. Chú đc tạo điểm nhấn là một quả cà rốt to bự đang cần trên tay. Còn đc tạo điểm là chiếc má hồng trên má. Chú to ôm trọn một vòng tay ko xuể. Bên trong chú thỏ Penny là bông gòn, chú êm lắm. Tối nào em cx ôm chú ngủ, em ngủ rất ngon. 
     Em đã giữ gìn chú cẩn thận. Em rất thích chú thỏ bông Penny, chú như một người bạn thân, bạn tri kỷ đã gắn bó với em cx đã đc 3 năm nhưng chú ko hề bị hư ko hỏng chỗ nào cả. Vì đây là món quà ý nghĩa mà bà đã dành tặng cho em. 
    Chúc bạn học tốt! ^^

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới