Tả một con vật em yêu thích ( tả con chó ) hoặc con khác . No chép mạng
Tả một con vật em yêu thích ( tả con chó ) hoặc con khác .
No chép mạng
2 bình luận về “Tả một con vật em yêu thích ( tả con chó ) hoặc con khác . No chép mạng”
(Mình tả con gà nhé!)
Bài làm:
Mọi người yêu thích con vật nào nhất? Chú chim sâu xinh xắn, nàng mèo con lười biếng hay cậu chó con thông minh. Riêng em thì yêu biết mấy chú gà trống tía oai vệ ông bà tặng nhân dịp sinh nhật vừa rồi.
Con gà trống tía là giống gà ta. Thân hình chú khá cân đối, rắn chắc. Trên đầu lúc nào cũng rung rinh chiếc mào đỏ tươi. Lông cổ màu vàng xen đỏ đậm càng làm tăng thêm sự khỏe mạnh và cường tráng của chú. Lông cánh có màu đen kiêu hùng biết bao. Toàn thân chú phủ một lớp lông mềm mại có màu xám sẫm luôn óng mượt. Chiếc đuôi chú vỗng cao với những lông đuôi dài cong rủ xuống trông thật đẹp mắt. Đôi chân chú màu vàng bóng, các móng cứng và sắc chiếc cựa nhọn hoắt chĩa ngang.
Trống tía thường gáy vào lúc sáng sớm. Tiếng gáy “Ò ó o” giòn giã của chú báo cho mọi người biết một ngày mới bắt đầu. Bà em cưng chú lắm. Thỉnh thoảng, em về lại giúp bà đào giun, bắt cào cào, châu chấu cho trống tía ăn. Lúc ấu chú vỗ cánh phanh phách, cái đầu gật gù, cái mào lúc lắc rung rinh như tỏ niềm vui sướng, hạnh phúc.
Em yêu trống tía, yêu sự oai vệ mà hài hước của chú. Mỗi lần nhìn chú, em lại thầm cảm ơn ông bà đã cho em một món quà tuyệt vời như thế.
(Đây là bài mình tự làm {không có chép mạng} nha, bạn tham khảo bài mình nhé)
Tối hôm qua tôi sang nhà hàng xóm chơi và được gặp một chú mèo mướp trông rất đáng yêu.Khi về đến nhà tôi lại hỏi truyện sắp đến sinh nhật con rồi,con có muốn mẹ tặng cái gì không nào?Tôi liền đáp:”Con thích một chú mèo mướp mẹ ạ!”.Mẹ em nghe vậy rồi nói :”Được rồi mẹ sẽ mua tặng con”.Đúng như vậy trong ngày sinh nhật mẹ đã tặng tôi một chú mèo mướp trông đáng yêu làm sao.Em yêu quý chú mèo này lắm
Con mèo mướp có bộ lông dài, dày rậm và rất mềm mượt, con mèo rất thích nằm úp bụng xuống đất rồi được tôi vuốt từ trên đỉnh đầu xuống tận đuôi. Mỗi khi tôi vuốt ve như thế đôi tai nhỏ của nó lại bè sang hai bên, đôi mắt lim dim như muốn ngủ, chẳng thèm động đậy, như là đang hưởng thụ cảm giác thoải mái.Chú mèo mướp nhà tôi có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh tôi, đến nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu cứ giật giật, em rất thích thú. Tôi mong sao con mèo nhà tôi ngày càng lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp có thể làm bạn với tôi.
Từ lúc nuôi chú mèo mướp này nhà tôi không còn một bóng dáng chú chuột nào cả.Tôi rất yêu chú mèo mướp này,hứa sẽ luôn chăm sóc chú thật cẩn thận.Và rất cảm ơn mẹ đã mang chú mèo mướp này đến bên tôi.
2 bình luận về “Tả một con vật em yêu thích ( tả con chó ) hoặc con khác . No chép mạng”