Trong một lần em được bố mẹ cho đi Đi chơi vườn bách thú .em hãy tả về một con vật mà em ấn tượng trong vườn bách thú <

Trong một lần em được bố mẹ cho đi Đi chơi vườn bách thú .em hãy tả về một con vật mà em ấn tượng trong vườn bách thú

Ko chép mạng nhanh cho em

2 bình luận về “Trong một lần em được bố mẹ cho đi Đi chơi vườn bách thú .em hãy tả về một con vật mà em ấn tượng trong vườn bách thú <”

  1. Chủ nhật tuần trước được nghỉ, mẹ dẫn em đi chơi ở vườn bách thú. Em được nhìn rất nhiều loài động vật từ trên cạn đến dưới nước, trong số đó em ấn tượng nhất với con hổ bởi vẻ oai hùng của nó. Nó được nhốt trong một cái lồng khổng lồ, với những khung sắt chắc chắn để con hổ không thể ra ngoài đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Đúng với vẻ chúa tể rừng xanh con hổ đi xung quanh với những bước đi hùng dũng, oai vệ như một vị vua. Nó có bộ lông màu vàng với những sọc đen làm em nhớ đến câu chuyện “Trí khôn của ta đây” mà cô giáo mới kể, con hổ bị lừa đốt quanh gốc cây, những sọc đen đó là những vết cháy của dây trói khiến em thấy thú vị và muốn ngắm nghía chú hổ này thêm nữa. Nhìn kĩ thêm một chút thì phần bụng và phần dưới cổ chạy đến mặt là lông màu trắng. Nhìn con hổ như một con mèo to lớn nhưng nhìn hung tợn, dữ dằn hơn mèo nhiều. Nhìn vào mặt chú hổ đã thấy vẻ uy nghiêm của chúa sơn lâm. Đôi mắt nghiêm nghị, to, tròn. Bộ ria dài màu trắng như những sợi dây cước. Những lúc chú hổ gào lên những tiếng gọi rừng xanh là lộ ra bộ răng với 2 chiếc răng nanh dài, nhọn như hai cái lao nhỏ. Tô điểm cho khuôn mặt là những vằn lông đan xen vào nhau khiến chú hổ càng trở nên dữ tợn. Thân mình chú lực lưỡng, chắc chắn, to khỏe.Trong lúc di chuyển những khớp xương di chuyển nhịp nhàng lên xuống. Bốn cái chân vững chãi ghì xuống mặt đất những bước đi chắc nịch, không ngao ngán bất cứ thứ gì phía trước. Cái đuôi ở phía sau dài cũng có những viền màu lông khác nhau đan xen, hết phe phẩy từ sang bên này sang bên kia theo từng nhịp di chuyển của bước chân đi. Chú hổ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người tham quan sở thú, một vài bé gái còn nhỏ có vẻ e dè, thậm chí sợ hãi trước chú hổ nhưng được sự động viên của bố mẹ nên cũng mạnh dạn đến ngắm chú. Em rất ấn tượng về chú hổ, nếu có dịp em sẽ trở lại đây để được quan sát chú kĩ hơn.

    Trả lời
  2. Thật thích thú biết bao nhiêu khi mà trong mùa hè năm ngoái khi em đạt được kết quả cao trong học tập thì bố mẹ em cũng đã thưởng cho em một chuyến đi thăm vườn bách thú. Trong vườn bách thú có rất nhiều con vật lạ thế nhưng em thích nhất đó chính là con voi.
    Ngắm nhìn chú voi trong vườn bách thú thì nó là một chú voi con thật đẹp tuy chú là con voi nhỏ thế những cũng đã có một thân hình chắc khỏe và to so với các con vật khác rồi. Chú được nhốt trong chiếc chuồng cũng rất rộng lớn cùng với voi mẹ nữa. Các bạn nhỏ như em ai ai cũng thích ngắm nhìn mẹ con voi thế nhưng không dám đứng gần. Em đứng ở xa ngắm nhìn con voi thì em thấy được cặp mắt của chú voi cứ to thật to, khi thấy người lạ thì voi mẹ như đã quá quen thuộc rồi nên nó cũng cứ dửng dưng. Thế nhưng chú voi con thì rất sợ hãi nó cứ như lép vào mẹ khi thấy chúng em gọi.
    Con voi con cũng có một cái vòi thun thun to và dài lắm trông nó dường như cũng giống như một con đỉa khổng lồ chốc chốc cũng cứ ve vẩy nhìn thật đáng yêu. Chú voi có thân hình khá lớn mặc dù độ tuổi của nó cũng rất là ít thôi. Và nó cũng giống như một cái thùng phi to đồ sộ vậy. Đôi tai của nó giống như cái quạt nam cứ đánh qua đánh lại. Cái đuôi như chiếc chổi vậy. Em dường như ấn tượng nhất đó chính là cái ngà màu trắng của voi thật đẹp, đã vậy nó lại có hình dáng như cong vút lên khiến cho ai nhìn thấy cũng khiếp sợ. Và để có thể chống đỡ cho thân hình to lớn đó thì chắc chắc 4 cái chân của con voi lúc này cũng đã lại to như bốn cái cột nhà không lồ. Voi không chịu đứng yên chút nào nó cứ đi đi lại lại ở trong chuồng và nhận những món ngon mà các du khách cho nó. Nó lấy cái vòi để quấn lấy thức ăn.
    Qủa thật em cảm nhận thấy trong đợt nghỉ hè này thì chuyến đi chơi ở vườn bách thúc cũng thật ý nghĩa. Em sẽ nhớ mãi hình ảnh chú voi thật thú vị ở nơi đây.
            mik chúc bn học tốt 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới