Quan sát mà miêu tả các hoạt động thường xuyên của con mèo (hoặc chó) nói trên: Tả hay cho mk nha
Quan sát mà miêu tả các hoạt động thường xuyên của con mèo (hoặc chó) nói trên:
Tả hay cho mk nha
2 bình luận về “Quan sát mà miêu tả các hoạt động thường xuyên của con mèo (hoặc chó) nói trên: Tả hay cho mk nha”
Như một người thảnh thơi, nhàn hạ, Luna con mèo nhà tôi nằm ườn tắm nắng. Cô nàng duỗi mình và tứ chi rồi lăn tròn như quả banh, đến khi đụng vào chậu hoa sứ ngoài sân thì dừng lại. Cô mèo cào vuốt vào cây dừa cảnh ở hiên nhà để mài vuốt. Mài vuốt chán, cô mèo đi thong thả trên sân rồi nằm trên ghế sa-lông mà ngủ cả ngày. Tối đến, cô mèo rình chuột ở nhà bếp. Trong tối, hai mắt cô nàng sáng quắc như đèn pin. Khác với ban ngày chỉ ngủ, cô mèo rình bắt chuột rất siêng năng. Kiên nhẫn, Luna thu mình lại, chăm chú nhìn cái góc nhà, nơi bố em để những bao thóc. Có lúc, cô mèo ngồi yên rất lâu rồi đột nhiên nhảy phốc lên. Một tiếng “chít” vang lên. Thế là cô nàng đã bắt được một chú chuột. Bố em nói đúng: mèo cái bắt chuột giỏi hơn mèo đực. Luna là một cô mèo không chỉ đẹp mà còn là con mèo rất có tài về bắt chuột
Cả nhà em ai cũng yêu thích động vật. Vật nuôi luôn gần gũi với thân thiện với con người. Trong một lần đi công tác bác em đã mua tặng em một chú chó cảnh rất xinh và đáng yêu. Từ đó chú chó bông đã trở thành thành viên thân thiện trong gia đình em.
Ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy chú chó nhỏ đáng yêu em đã rất yêu thích chú. Em đặt tên cho chú là bông vì chú có bộ lông màu trắng xù xì nhìn từ xa như một cục bông màu trắng. Mỗi khi em vuốt ve chú em cảm nhận được sự êm ái và mượt mà. Bông có đôi tay to, vểnh lúc đi ngủ tai chú cụp xuống nhưng chỉ cần có tiếng động dù rất nhỏ là nó lại vậy lên nghe ngóng. Nếu thấy người lạ chú sủa thật to, người quen chú vẫy đuôi mừng rỡ. Đặc biệt mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra đón quấn quýt quanh chân. Chắc lúc em đi học ở nhà nó nhớ em lắm đó. Tới bữa cơm em chỉ cần có bát cốc cốc là bông xuất hiện ngay với khuôn mặt mừng rỡ.
Với đôi mắt đèn tròn cùng chiếc mũi màu trắng hồng tạo nên khuôn mặt rất xinh và dễ nhìn. Bốn đôi chân có màu đen nhìn như lúc nào chú cũng đeo giày. Cuối tuần bố em lại tắm cho bông, mỗi khi tắm xong chú lại lắc lắc cái người khiến nước bắn khắp sân.
Bông năm nay được 4 tuổi, mỗi ngày trôi qua bông lại lớn hơn một chút, chú giống như người lính canh gác giúp bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của em. Bông cũng là người bạn thân thiết chơi với em sau mỗi giờ học căng thẳng. Em sẽ chăm sóc anh bạn này thật tốt để bạn ấy vui đùa cùng em mỗi ngày
Em rất yêu quý Bông. Người bạn trung thành của em. Người bạn có rất nhiều kỷ niệm cùng em trong ngôi nhà yêu thương của ba mẹ. Mong rằng bông sẽ ngoan và lớn lên cùng em để em và bông có nhiều bức hình đẹp.
2 bình luận về “Quan sát mà miêu tả các hoạt động thường xuyên của con mèo (hoặc chó) nói trên: Tả hay cho mk nha”