Mỗi khi nghe lời bài hát này cất lên em lại nhớ đến hình ảnh cú cá vàng bơi trong bể nước nhà em trông thật thích mắt. Nuôi cá cảnh trong nhà làm cho không gian thêm đẹp hơn. Có người nói, muốn nuôi được cá vàng là cả một nghệ thuật về sự tỉ mỉ, chu đáo và nhẫn nại.
Cá vàng thuộc họ cá chép nên chú cá cũng có “gương mặt” hao hao giống với cá chép. Mắt của chú cá hơi lồi, còn cái miệng thì cứ mở ra đóng vào để thở trông mới ngộ nghĩnh làm sao. Trong làn nước trong xanh, cá vàng bơi lội rất vui vẻ. Thân hình bé nhỏ cứ lượn đi lượn lại rất uyển chuyển, nhịp nhàng và nhanh thoăn thoắt, không sợ bị va chạm đâu. Mỗi lần có người đến gần, là cá lại trốn phía sau những cây rêu xanh, như đang chơi trốn tìm với con người vậy Dưới ánh đèn điện hay ánh mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ, những chiếc vảy cá sáng lên, lấp lánh chẳng khác gì một chiếc áo choàng lộng lẫy. Thân hình cá nhỏ dẹt, chỉ có chiếc đuôi là to hẳn lên
Em rất yêu quý chú cá vàng. Em sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc chú thật tốt để chú cá có thể ở bên làm bạn và vui đùa với em. Em tự nhủ sẽ yêu quý và chăm sóc chúng thật tốt để chúng luôn khỏe mạnh, luôn là hai người bạn nhỏ đáng yêu của tôi và phòng khách nhà tôi trở nên thật sinh động và ấm cúng.
1 bình luận về “Tả một con động sống ở dưới nước”