Trong giấc mơ , em được một bà tiên cho một điều ước . Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về hoàn cảnh em gặp bà tiên và lí do bà

Trong giấc mơ , em được một bà tiên cho một điều ước . Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về hoàn cảnh em gặp bà tiên và lí do bà tặng cho em điều ước . > Ét ô ét < Mình đang cần gấp !

2 bình luận về “Trong giấc mơ , em được một bà tiên cho một điều ước . Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về hoàn cảnh em gặp bà tiên và lí do bà”

  1. Trong những ngày vừa qua, bà ngoại em bị ốm nặng do covid- 19 nên gia đình em suốt ngày chăm sóc bà do ông em già yếu nên không kê thuốc cho bà được. Gia đình em vì vậy mà phải thay phiên nhau nấu cơm, kê thuốc,… cho bà. Em phải ở nhà một mình và tự lo liệu cho cuộc sống. Hôm nọ, do đã quá mệt nên em ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, một bà tiên hiền lành đến bên em và nói:
    – Ta cho con ba điều ước. Con hãy ước đi!
    Em ước bà em khỏi bệnh và luôn khoẻ mạnh. Chưa kịp ước điều thứ ba, em choàng tỉnh dậy. Dù khá tiếc nhưng em sẽ cố gắng để biến ước mơ của em thành hiên thực.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới