Cây vú được ông nội em trồng hơn chục năm về trước, từ một cây non nhỏ yếu nay cây vú sữa đã trưởng thành với dáng vóc to lớn cao tầm 4- 5 mét. Thân cây to bằng một vòng tay của em, bảo vệ cho thân cây là một lớp áo xù xì màu nâu đậm. Từ thân cây mọc ra những cành cây to lớn, nhìn xa như những cánh tay khổng lồ. Lá của cây vú sữa nhỏ bằng bàn tay của em, mặt lá nhẵn bóng màu xanh thẫm, khi sờ vào có cảm giác mịn màng, mát lạnh rất dễ chịu. Khác với mặt trên xanh bóng, mặt dưới của chiếc lá có màu nâu nhạt, sự khác biệt về màu sắc trên cùng một chiếc lá làm cho lá vú sữa đặc biệt hơn hẳn so với những chiếc lá cây khác.
Quả vú sữa tròn, lớp vỏ căng bóng màu xanh nhạt, khi quả chín sẽ ngả dần sang màu tím hoặc đỏ đậm. Bên trong quả vú sữa là lớp thịt mềm mại, ngọt ngào tựa sữa mẹ, có lẽ vì vậy mà cây có tên là vú sữa. Em thích nhất là ăn vú sữa chín cây vì khi ấy quả vừa chín tới, lớp ruột ngọt, thơm ngon vô cùng.
Vào những trưa hè nóng bức, cây vú sữa không chỉ che chở, mang đến bóng mát cho khoảng sân trước cổng mà còn là nơi nghỉ ngơi, hóng mát của cả gia đình em vào mỗi tối.
Em rất yêu cây vú sữa trước cổng nhà mình, em sẽ chăm sóc thật tốt để cây mãi xanh tốt và cho những trái ngọt lành.
2 bình luận về “viết bài văn cây điệp có bao khoát ai làm được cho 5 sao”