Viết đoạn tả hoạt động , tính cách vào đây giúp em với đc ko ah

Viết đoạn tả hoạt động , tính cách vào đây giúp em với đc ko ah

2 bình luận về “Viết đoạn tả hoạt động , tính cách vào đây giúp em với đc ko ah”

  1. Con mèo nhà em nhanh lắm. Nó bắt chuột, bắt gián, bắt thạch sùng. Buồn cười nhất là nó bắt cả ruồi. Nó ngồi im không nhúc nhích. Rồi vèo một cái, nó đưa chân phải ra đập trúng con ruồi. Nó còn bắt được cả chim nữa. Nhà em có cây hoa ngọc lan. Chim thường bay đến đậu. Không biết mèo ta trèo lên cây rình từ lúc nào mà chim vừa bay đến, nó đã vồ được ngay.
    Những ngày trưa nắng, mèo thường ra nằm khoanh tròn dưới gốc cây cau. Mắt nó lim dim như đang buồn ngủ. Nhưng chỉ một cánh bướm bay qua là nó lại tỉnh ngay. Nó tròn vo đôi mắt nhìn theo chú bướm vàng đang dần bay xa.
           mik chúc bn học tốt 

    Trả lời
  2.      Nhà em có một chú mèo trông vô xùng đáng yêu và xinh xắn. Từ lúc mới nhận nuôi đến giờ, chú suốt ngày quấn quýt lấy em mãi không rời. Mỗi khi thấy em từ đằng xa, chsu liền kêu vìa tiếng ”Meo…meo…” rồi chạy thật nhanh về phía em. Đưa khuôn mặt tròn trĩnh của chú cạ cạ vào chân làm em có cảm giác rất nhột. Chú mèo của em có tính cách rất vụng về. Mỗi khi chú xách cơ thể to xác đó lại chỗ em thì chú luôn té ngã, hành động đó của chsu khiến em rất buồn cười. Chú còn rất ham ăn nữa. Khi em được em cho ăn, chú lúc nào cũng đòi thêm một ít nữa, nếu không được, chú sẽ nhảy cẩng lên và dận dỗi, ra vẽ như oan ức lắm. Tuy vậy, nhưng chú vẫn là người bạn thân nhât của em, mỗi khi xa chú là em liền thấy nhơ. Chú là người bạn lúc nào cũng bên cạnh em. Cuộc sống em đã được chsu tô thêm những sắc màu tươi sáng.
    #JeeYeon

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới