Mùa hè vừa rồi , em đã cùng gia đình đi du lịch ở Đà Lạt 4 ngày . buootr tối trước khi lên đường thì cả gia đình em đã chuẩn bị vali , các đồ giùng cần thiết . chuẩn bị xong thì cũng đến lúc xe đến lúc đó mời là 5h sáng từ nhà em đi đến đà lạt mất 7 tiếng .
Cả nhà em đã đi leo núi và ngắm cảnh vào buổi sáng sau khi đi leo núi và tham quan xong thì cả gia đình em tiếp túc lên xe để tới khách sạn , cất đồ trong khách sạn xong thì cả nhà em liền đi ăn . Thời tiết ở đây rất lạnh nên vậy vào ngày thứ 2 tới Đà Lạt thì gia đình em quyeetjs định đi suối nước nóng , lúc tứi đó em rất vui có những anh , chị phục vị rất nhiệt tình . em sung sướng ngâm mình vào giòng nước ấm áp đó.
đên 3h chiều cuối ngày thứ 4 thì gia đình em lại thuê xe hơi về nhà , lúc xe chạy qua những cánh đồng ruộng bậc thang thì em không thể rời mắt được vì nó quá đẹp .
Mùa hè vừa rồi là cả kỉ niệm đáng nhớ của em , em cảm thấy hơi mệt sau chuyến đi nhưng vẫn cảm thấy rất vui . em rất yêu đà lạt em vẫn ước năm nào vào mùa hè cũng sẽ được đi Đà Lạt.
2 bình luận về “Viết một bài văn ngắn nói về hoạt động du lịch hay thám hiểm”