Viết một bài văn tả con vật ( Con vật tự do ) .

Viết một bài văn tả con vật ( Con vật tự do ) .

2 bình luận về “Viết một bài văn tả con vật ( Con vật tự do ) .”

  1. Thấm thoát cũng đã hết 1 học kì nữa rồi.Thành tích học tập của các bạn như thế nào chứ còn mình thì lại rất tuyệt vời.Vì vậy mẹ đã mua tặng em một chú cún đáng yêu vô cùng.
    Em đặt tên cho chú là Mực.Mực có một bộ lông màu đen,chúng rất dày và mượt mà.Nếu màn đêm buông xuống  cho chú ra ngoài chơi thì chắc rằng không tìm được đâu.Nhưng em nghĩ rằng Mực là chú cún ngoan nên chắc chỉ cần gọi tên là chú sẽ chạy về ngay thôi.Bốn chân của Mực khá to và chắc chắn.Móng vuốt thì sắc nhọn và rất cứng,nhưng móng vuốt sắc nhọn này không làm hại ai bao giờ cả.Và đặc biệt nhất là cái đuôi của chú,chiếc đuôi to và xù,luôn cuộn sát lại phần lưng khiến cho chú giống như một cục bông tròn vậy.Mực có một đôi mắt to và tròn,chiếc miệng thì lúc nào cũng như đang cười.Với chiếc mũi của mình,chú có thể đánh hơi mọi thứ và cũng có thể tìm đồ cho mọi người nữa.Tất cả những đặc điểm này làm cho Mực như một thiên sứ đáng yêu vậy.Mực rất ngoan ngoãn,mỗi khi có người lạ đến gõ cửa thì chú sẽ sủa lớn lên như đang muốn nói rằng :”Hãy mau mau đi khỏi đây”.Còn khi mà gia đình em đi đến ngõ thôi là chú đã chạy thật nhanh ra ngoài để chào đón vậy đón.Còn mỗi khi thứ bảy và chủ nhật cả nhà được nghỉ thì chú sẽ chạy ra sân chỉ để chơi đùa với con mèo đen.Đùa chán chê thì chú lại tìm chỗ nào mát mẻ để nằm ngủ.Chú ngủ sấp gác mõm lên hai chân trước của mình,nhìn chú ngủ ngoan vậy thôi chứ có tiếng động gì lạ là chú sẽ đứng phắt dậy ngay.
    Em rất yêu chú.Chú như một thiên thần vậy.Em mong rằng chú sẽ luôn thật khỏe mạnh và hạnh phúc như bây giờ.
    $Taekook$

    Trả lời
  2.   Hè năm rồi , em cùng bố mẹ về ngoại chơi và ông bà ngoại đã cho em một chú chó con rất đáng yêu , em đặt tên chú là Bông.
      Chú có thân hình nhỏ nhắn,  có lớp lông màu trắng , rất mịn , chú nặng khoảng 2-3 ki-lô-gam , đôi mắt tròn xoe như hai viên bi , đôi tai chú rất thính, không một tiếng động nhỏ nào mà chú không phát hiện được cả .Chú rất nghịch ngợm , thường ra ngoài chơi tới chiều mới chịu về nhà.Lúc mới đến nhà em chú rất nhút nhát , nhưng dần cũng quen .Chú rất thân thiện và mến chủ.
      Đối với em , chú luôn là người bạn thân thiết của em . Em rất yêu quý chú
    chúc em học tốt 
    #dotrongluan

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới