Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ. ko coppy

Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.
ko coppy bài nha

2 bình luận về “Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ. ko coppy”

  1. Năm ngoái, em được bố mẹ cho đi đà lạt ở đó rất đẹp và nhiều địa điểm du lịch như vườn thú zoodoo, vùng đất cỏ tích fairytale land. Vào buổi sang, tời tiết ở đà lạt rất mat mẻ. Buổi trưa thì, khí hậu càng ấm lên. Nếu có dịp nữa thì em mong em sẽ có thể đi Đà Lạt một lần nữa.

    Trả lời
  2. Trong năm học vừa qua, em đã học tập rất chăm chỉ. Do vậy, bố mẹ quyết định cho em đi Đà Lạt vào mùa hè này. Cảnh vật ở đây rất phong phú, đặc sắc, thời tiết mát mẻ. Sau khi đi chơi về, em cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ mặc dù vẫn còn tiếc nuối. Em rất thích đi chơi Đà Lạt
    => trạng ngữ được gạch chân

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới