Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có sử dụng trạng ngữ. ko coppy nha

Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có sử dụng trạng ngữ.
ko coppy nha

2 bình luận về “Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có sử dụng trạng ngữ. ko coppy nha”

  1. Hôm chủ nhật tuần trước ,em cùng gia đình đi đến Đà Nẵng tham quan.Ở nơi này, rất nhiều những thứ mới lạ, có món ăn ngon, có bầu trời đẹp, có bãi biển rộng lớn, mênh mông chỉ là nước.Đây cũng là lần đâu tiên, gia đình em đi nên cũng rất bỡ ngỡ, ngạc nhiên về phong cảnh của Đà Nẵng. Buổi đi xa của em được diễn ra trong 3 ngày 2 đêm, trở về nhà em thấy rất vui và mong năm sau sẽ được đặt chân đến Đà Nẵng thêm một lần nữa.
    TN là : Hôm chủ nhật tuần trước.
    #Literature03

    Trả lời
  2. Vào dịp nghỉ hè này,vì mọi thứ ở trên thành phố quá đỗi là náo nhiệt nên hè năm nay em quyết định xin bố mẹ về quê để làm cho tinh thần sảng khoái hơn.Khi về đến nhà là hai cô em gái chạy ra chào đón em rất thân mật.Vì ở trên thành phố lúc nào cũng phải cắm đầu vào học hành nên em cũng dần ít giao tiếp với mọi người hơn.Như từ khi về quê nghỉ hè em cảm thấy mọi thứ đều rất yên bình.Như mỗi buổi sáng em được hai người em của mình cho thử nhiệm những trò chơi dân gian như :Ô an quan,bịt mắt bắt dê,….Chơi chán thì em lại cùng hai cô em đi thả diều thật vui vẻ.Chiều chiều,em lại chạy ra ruộng lúa vừa ngồi ngắm cảnh vật vừa nghe tiếng sáo du dương thật tuyệt.
    Taekook

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới