Bài 1: Hãy viết một trong những đoạn văn tả cây cối với những câu mở đầu sau: a) Đối với lũ học trò chúng tôi, chẳng có thứ c

Bài 1: Hãy viết một trong những đoạn văn tả cây cối với những câu mở đầu sau:
a) Đối với lũ học trò chúng tôi, chẳng có thứ cây nào đẹp như cây phượng.
b)Ngọc lan có một mùi thơm riêng biệt. c) Vị của sấu thật lạ

1 bình luận về “Bài 1: Hãy viết một trong những đoạn văn tả cây cối với những câu mở đầu sau: a) Đối với lũ học trò chúng tôi, chẳng có thứ c”

  1. @Linh3782142
     Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) Đối với lũ học trò chúng tôi, chẳng có thứ cây nào đẹp như cây phượng. Thời gian trôi nhanh như đưa thoi, tuổi học trò là một khoảng trời rạng rỡ, và cây phượng chính là một phần không thể thiếu để tôn lên vẻ đẹp của 1 tuổi xanh xuân. Đứng từ phía xa mà nhìn lại, cây phượng ánh một màu đỏ rực như một ngọn đuốc khổng lồ ở dưới ánh mặt trời. Rễ cây to bằng cả nắm tay người lớn, trồi lên mặt đất tựa như những con rắn khổng lồ. Thân cây to , bạc phếch rõ lại những ngày dãi dầu mưa nắng. Chẳng hiểu sao, cứ vào mùa hè chính là mùa đẹp nhất của hoa phượng, sắc đẹp ấy được diểm bởi những tán lá, những bông hoa phượng. Lá phượng thuôn dài giống lá me, chỉ có điều sắc xanh đậm hơn và dài hơn la me một chút. Hoa phượng có 4-5 cánh, hoa màu đỏ nhạt, hoa nở lâu thì có màu đậm hơn một chút, nhụy hoa cứ như những nụ hoa xấu hổ khép nép vào trong như một vòm hoa rực rỡ. Vào giờ ra chơi, tụi học sinh chúng tôi lại chạy lại chơi với cây phượng. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho cây phượng đánh rơi những bông hoa. Lúc đó bọn tôi lại lấy hoa phượng ép vào trang vở như cất giữ những kỉ niệm thời thơ ấu….Cây phượng là môt góc tuổi thơ đáng nhớ của chúng tôi…

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới