bài văn tả con vật ngắn thôi cũng đc nhưng đừng ngắn quá
bài văn tả con vật ngắn thôi cũng đc nhưng đừng ngắn quá
1 bình luận về “bài văn tả con vật ngắn thôi cũng đc nhưng đừng ngắn quá”
⇒Loài vật mà em yêu thích nhất có thể nói đến đó là chú mèo.Toàn thân chú bao phủ bởi lớp lông màu vàng mềm mượt.Cái đầu của chú chủ bằng cái yên xe thôi.Chú có một đôi chân màu trắng trông giống đang đeo tất vậy.Chú có một đôi tai không được dài nhưng luôn vểnh lên trông giống như đang lắng nghe điều gì đó rất chăm chú.Hai chiếc lỗ mũi thì cảnh giác lắm,luôn ươn ướt.Và đặc biệt rằng chú có một đôi mắt nhỏ như hai hòn bi ve nhưng đó là thứ luôn giúp chú nhìn rõ mọi vật trong ban đêm.Chú mèo này rất hay nằm dài ở ngoài sân để phơi nắng.Đôi lúc chú lại vờn theo một bông hoa giấy đang bay theo gió trong sân.Có lúc em nhìn thấy chú đang rất mải miết để làm gì đó hoa ra là đang rình một chú chuột.Nhờ sự thông minh và nhanh nhẹn của mình chỉ ít lâu sau chú chuột ấy đã nằm gọn gàng trong móng vuốt sắc nhọn của chú mèo.Em yêu chú mèo này lắm,hứa sẽ chăm sóc chú thật tốt.
1 bình luận về “bài văn tả con vật ngắn thôi cũng đc nhưng đừng ngắn quá”