Em hãy tả cảnh dòng sông vào buổi chiều hè

Em hãy tả cảnh dòng sông vào buổi chiều hè

1 bình luận về “Em hãy tả cảnh dòng sông vào buổi chiều hè”

  1. Ở quê em mỗi lần nhìn thấy con sông xa là em lại phấn khởi .Mỗi khi chiều đến , em cùng bạn em thường hay đến đấy chơi . Bọn em coi nó là ‘biển ‘ của riêng bọn em.
    Chúng em chơi với cát trên bờ sông, nén lại những hình thù kì lạ, và sau đó ném cát vào nhau. Những ngày sông cạn nước, chúng em rủ nhau đi bắt ốc về nấu ăn. Lần mò dưới những tảng đá lớn là những con ốc lớn. Chúng em cũng cạnh tranh với nhau để chọn cái nào lớn nhất và cái nào sẽ có viên ngọc.

    Rồi có những buổi chiều cả nhà rủ nhau ra sông tắm. Lúc đó sông lại ôm em vào lòng, nhẹ nhàng che chở cho em như người mẹ ôm con vào lòng. Nước sông mát lạnh, trong vắt như được lọc qua một bể lớn. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với em là những buổi chiều ngắm hoàng hôn trên sông cùng bạn bè là khi hoàng hôn tắt dần, mây xanh nhường chỗ cho hoàng hôn. Lúc này, dòng sông nhuốm một màu đỏ cam. Chúng ta đã từng nói với nhau rằng đó là một dòng sông máu. Rồi chúng em không nhờ ai chọn chỗ ngồi và ngắm sông. Đôi khi cơn gió nhẹ làm cho dòng sông gợn sóng trông thật tuyệt. Màu hoàng hôn rực rỡ khiến ta nhận ra những chiếc ca nô đang trở về bến sau một ngày làm việc mệt mỏi.
        Đối với em, sông là người bạn hiền hậu ngọt ngào chứ không phải là hoa lệ. Những dòng sông luôn mang lại niềm vui cho em. Dù có đi đâu làm gì thì em cũng không bao giờ quên được nơi gắn bó với tuổi thơ của mình.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới