em sắp chia tay mái trường tiểu học yêu dấu.
hãy tả cảnh tường em trong một ngày đẹp trời.
nêu cảm nghĩ của mình về ngôi trường đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.
em sắp chia tay mái trường tiểu học yêu dấu.
hãy tả cảnh tường em trong một ngày đẹp trời.
nêu cảm nghĩ của mình về ngôi trường đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.
Câu hỏi mới
Trước giây phút đó, tôi có nhiều cảm xúc khó tả. Đầu tiên là niềm vui. Tôi đã học tập chăm chỉ và trải qua những giờ thi căng thẳng để vào được ngôi trường cấp 2 thân yêu. Giờ đây ước mơ đã thành hiện thực, niềm vui vỡ òa trong lòng. Tuy nhiên, nhiều hơn thế là nỗi buồn. Buồn khi phải xa trường, xa thầy cô, xa bạn bè đã gắn bó suốt năm năm qua. Ngay từ đầu, tôi đã biết ngày này sẽ đến, nhưng sao khi nó gần đến thật buồn.
Rồi sẽ không được vào lớp Toán với cô giáo Bình khó tính nữa. Sẽ không được nghe câu chuyện của Mi mỗi tuần. Và bạn sẽ không thể cùng các bạn đến lớp sớm để tưới cây, lau bảng. Mỗi buổi chiều tan học, bạn sẽ không thể cùng bạn bè tụ tập ở quán ăn nhanh trước trường. Mọi thứ sẽ chỉ là kỷ niệm. Tôi sẽ nhớ nó! Nhớ hàng ghế đá, hàng cây cao che mưa gió trong giờ ra chơi. Nhớ khoảng sân trường rộng lớn với những bồn hoa nhỏ nhiều màu sắc lúc mười giờ. Cảm ơn những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên mái nhà. Cảm ơn mùa hoa phượng đỏ rực mỗi độ tháng 4 về. Và nhớ nhất, đó chính là thầy cô luôn yêu thương, quan tâm em, là những người bạn luôn bên cạnh em dù vui hay buồn.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ và lưu giữ những kỷ niệm đó mãi mãi. Tôi sẽ dành thời gian để trở lại trường, thăm thầy cô và bạn bè. Vì dù không còn được học cùng nhau nhưng giữa chúng ta vẫn còn đó một tình yêu chân thành khó phai mờ.
Cảm xúc của tôi khi tôi sắp rời trường tiểu học