giúp mình bài văn tả bác bảo vệ ạ

giúp mình bài văn tả bác bảo vệ ạ

2 bình luận về “giúp mình bài văn tả bác bảo vệ ạ”

  1. Đề bài: Tả bác bảo vệ 
    “Chào cháu, hôm nay cháu thế nào?”. Đây là câu hỏi mà mỗi khi ra về bác bảo vệ đều hỏi em. Khi nhắc đến trường học, thì ai cũng chỉ nghĩ đến thầy cô giáo đã từng dạy chúng ta. Nhưng, bên cạnh thầy cô giáo thì bác bảo vệ cũng là người dạy bảo chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống này. Bác bảo vệ trường em rất thân thiện và hay quan tâm đến người khác. Bọn học sinh chúng em ai cũng quý mến bác bảo vệ của trường.
    Bác bảo vệ ngoài 50 tuổi. Trông bác cao, khoảng 1m7. Bác rất khỏe và rắn chắc. Bác ấy có mái tóc tụi em thường gọi là “ muối tiêu”, do nó vài sợi bạc. Khuôn mặt bác tròn, hơi ngăm đen. Bác có đôi mắt sâu, long lanh khiến ai cũng mến, phía trên là bộ long mày đậm. Đôi môi bác dày, đôi khi cười rất duyên. Bác thường mặc đồ bảo vệ màu xanh.  Bác rất tậm tâm với công việc. Đổi khi bác cũng vui vẻ và hòa đồng. Bác đều thân thiện và giúp đỡ người khác. Bác sống rất tình nghĩa. Bác bảo vệ thì nhìn bề ngoài rất nghiêm khắc nhưng bên trong là một tấm lòng bao dung và che chở cho cúng em. Bác là người bảo vệ vật chất của trường. Bác ở lại trường mỗi đêm. Bác thường giúp cô lao công quét sân trường, tưới nước cho cây. Bác còn vá xe giúp những bạn bị hư xe. Còn dạy dạy chúng em rất nhiều điều trong cuộc sống khi nói chuyện với bác. Bác như là một thiên thần vậy.
    Nhờ có bác bảo vệ mà trường em luôn sạch đẹp. Nhờ có bác mà chúng em học tập được đức tính tỉ mỉ và yêu công việc. Em rất kính trọng bác ấy. Mong bác sẽ luôn khỏe mạnh để tiếp tục công việc của mình lâu hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
    You can't use 'macro parameter character #' in math mode

    Trả lời
  2.                                                     Bài Tham khảo
    Bác bảo vệ là người giữ cho ngôi trường của em đảm bảo an toàn, bình yên. Với em, bác bảo vệ như một người hùng giữ trường vậy.
         Năm nay bác đã ngoài năm mươi tuổi rồi, nhưng trông bác vẫn còn phong độ lắm. Sở thích của bác là ca hát và xem phim cổ trang . Dáng người bác cao và đậm trông rất khỏe khoắn. Đôi tay của bác to và chắc nịch. Mái tóc bác điểm vài sợi bạc, trên gương mặt gầy gầy, xương xuất hiện nếp nhăn theo năm tháng. Nước da ngăm đen, rám nắng cùng chiếc áo màu xanh lam huyền thoại xắn đến khuỷu tay, đôi dép cao su đã cũ và chiếc mũ cối cũng xanh luôn ở trên đầu, dù ở xa, chúng em cũng có thể nhận ra bác rồi. Bác rất hiền lành nhưng mỗi khi ai đi học muộn hay trèo qua tường của trường bác lại tỏ vẻ rất nghiêm khắc .Bác rất tốt bụng, có gì ngon bác thỉnh thoảng cũng hay chia đều cho chúng em. Nhưng điều khiến bọn em kính trọng chính là thái độ và tinh thần bác làm việc. Bác làm việc rất say mê không để cho ban giám hiệu phải nhác nhiều. Bác lúc nào cũng cười, tiếng cười vô cùng vui vẻ, như theo gió mà truyền tới cho người khác niềm vui vậy. Sau giờ học, bác lại cầm chùm chìa khóa đi khóa cửa từng dãy lớp học . Công việc của bác hầu như cứ lặp đi lặp lại . Tưởng chừng công việc như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cáo và có sức khỏe bền bỉ.
            Bác bảo vệ trong mắt chúng em như một người “hiệp sĩ” hiền lành luôn ân cần với mọi người và âm thầm trông coi trường lớp cho dù chúng em có ỏ đó hay không. Mai này dù có đi đâu, em sẽ nhớ mãi hình bóng bác dưới sân trường thân yêu này. Nhờ bác mà chúng em có trường học xanh – sạch – đẹp như ngày hôm này . Chúng cháu cảm ơn bác ạ. 
    → không gii văn nên không đưc hay lm.
    Xin hay nhất cho nhóm ạ 
    _____CHÚC BẠN HỌC TỐT_________
    You can't use 'macro parameter character #' in math mode

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới