Kể 1 câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về cách sống văn minh,làm việc theo pháp luật
-
Trong cuộc sống, có rất nhiều những con người luôn luôn lặng thầm làm những việc tốt đẹp, có cuộc sống cư xử văn minh góp phần xây dựng cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Bác Đạt- tổ trưởng dân phố nhà em là một người chính trực và có nếp sống rất văn minh.Hằng ngày bác thường thức dậy rất sớm và cũng rất khuya mới trở về nhà để kiểm tra an ninh khu phố. Công việc có nhiều nguy hiểm và vất vả, nhưng bác là một người vô cùng trách nhiệm nên không bao giờ vì những chuyện nhỏ mà xao nhãng công việc. Bác rất quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của người dân trong khu phố, quan tâm đến những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, những gia đình có các em học sinh giỏi,.. bác thường đến động viên, an ủi, kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ giúp đỡ để chia bớt gánh nặng trong cuộc sống của những gia đình ấy.nguyenhieu308
-
Em đã đọc về cách sống văn minh làm việc theo pháp luật rất nhiều nhưng việc làm theo pháp luật mà em thấy ưng ý nhất là việc an toàn giao thông an toàn giao thông là một cách sống trong an toàn và không bị như là tai nạn nhất là những bạn không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt người ta làm vậy chỉ vì em tốt cho mình chứ không phải là chứ không phải là chứ không ghét mình người ta làm vậy vì muốn mình không bị vi phạm lỗi gì nữa