kể về lễ chào cờ ngắn gọn nhất, nhớ là ngắn gọn nhất nha
kể về lễ chào cờ ngắn gọn nhất, nhớ là ngắn gọn nhất nha
2 bình luận về “kể về lễ chào cờ ngắn gọn nhất, nhớ là ngắn gọn nhất nha”
Từ rất lâu, buổi lễ chào cờ vào thứ Hai đầu tuần đã là truyền thống đối với học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 . Hôm nay, cũng như thường lệ trường ……. bắt đầu tuần mới bằng tiết chào cờ. Có tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã đến. Các bạn ra xếp hàng ngay ngắn theo bảng tên của lớp mình. Cô tổng phụ trách trân trọng mời các thầy cô trong ban giám hiệu và các thầy cô chủ nhiệm ra nhà văn hóa dự lễ chào cờ. Lá cờ được kéo căng lên. Chị liên đội trưởng tiến hành lễ chào cờ. Tiếng nhạc quốc ca vang lên hung hồn cùng với tiếng trống dồn dập. Cả trường đồng thanh hát , đứng nghiêm nghị dưới lá cờ của tổ quốc. Không khí vô cùng trang khi thực hiện xong phần hát Quốc ca. Chị liên đội trưởng tổng kết thành tích cũng như hạn chế của các chi đội trong tuần vừa qua. Sau đó, cô tổng phụ trách tuyên bố danh sách khen thưởng cho cá nhân và tập thể xuất sắc. Đồng thời, đưa ra phương hướng cho hoạt động đội của tuần mới. Cuối cùng, thầy ( cô) hiệu trưởng sẽ lên nhận xét và đề cập đến những vấn đề học hành của học sinh cũng như công tác giảng dạy của các thầy cô. Để cho tiết chào cờ thêm phần vui vẻ thế tuần nào liên chi đội cũng chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để trình bày trước toàn trường. Đây là phần được các bạn học sinh mong đợi nhất. Tiếng vỗ tay và cổ vũ rất lớn cho bài trình diễn của các bạn. Tùng…Tùng ….Tùng tiếng trống lại vang lên báo hiệu tiết chào cờ đã kết thúc. Bắt đầu một tuần mới học tập chăm chỉ và có kỷ luật thôi nào!
Buổi lễ chào cờ trang diễn ra trong không khí trang nghiêm. Hàng hàng lớp lớp ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh dưới sân trường. Ai nấy cũng giữ trật tự vì không muốn làm náo động khoảng sân đang yên tĩnh vô cùng. Thầy cô giáo ngồi trên hàng ghế phía trên còn chúng em ngồi ghế đỏ bên dưới tạo thành một hình khối đẹp mắt. Cô phụ trách đội đang đọc tổng kết tuần. Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô chúng em tự động nín thin thít. Chao ôi, sợ vô cùng nếu nghe thấy tên của bản thân bị réo trong danh sách kỉ luật. Sau khi cô đọc xong tên những bạn mắc lỗi, em và nhiều bạn mới được thở phào nhẹ nhõm. An lòng làm sao khi mà bản thân đã yên ổn trôi qua trong một tuần dài. Buổi lễ chào cờ với rất nhiều hoạt động như văn nghệ, kể chuyện, trò chơi được diễn ra ngay sau khi cô phụ trách nhận xét lỗi trong tuần. Cứ đều đặn như thế nhưng em hiểu đây là hoạt động không thể thiếu để giúp học sinh có hứng khởi cũng như ý thức tốt hơn trong một tuần mới. Tiếng trống tan giờ kết thúc, chúng em thu xếp ghế gọn ghẽ và trở về lớp học chào đón tiết học đầu tiên của tuần mới!
2 bình luận về “kể về lễ chào cờ ngắn gọn nhất, nhớ là ngắn gọn nhất nha”