1 bình luận về “Mọi người ơi giúp mình tả về bà ngoại”
Bài Tham Khảo
Người mà em yêu quý nhất trong gia đình bà ngoại của em. Bà là người luôn luôn chăm sóc, chia sẻ và bảo ban em nhiều điều.
Bà đã ngoài bảy mươi tuổi, như cổ nhân thường nói đây là tuổi “xưa nay hiếm”. Bà đã già nhưng vẫn nhanh nhẹn và dai sức lắm. Khuôn mặt thanh tú của bà in đầy các vết nhăn của thời gian và sự lo âu, vất vả. Bà trông như cây mai gầy guộc, mảnh mai nhưng rắn rỏi, vững vàng. Mái tóc bà đã sớm bạc trắng.Đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già , càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Đôi mắt ấy luôn tiếp cho em bao động lực niềm tin vững vàng hơn trong cuộc sống. Bà em có giọng nói dịu dàng và hiền hòa. Từ ngày còn bé cho đến tận bây giờ, em chưa thấy bà nổi nóng mắng ai hay cãi nhau với ai cả. Bà em hiền nhưng ằng chất giọng trầm ấm, bà kể chuyện rất hấp dẫn, đã bao lần bà đưa em lạc vào xứ sở cổ tích với những nàng tiên, cô tấm dịu hiền. Mỗi khi em mắc lỗi bà chỉ nhẹ nhàng nhắc chứ không đánh em. Có món gì ngon bà cũng đều phần em. Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Bà nấu ăn rất ngon, em thích nhất là món bún bó Huế do chính tay bà tự làm.
Em luôn cảm thấy vô cùng may mắn vì được hưởng thụ tình yêu thương và sự bao bọc của bà. Bà ngoại là người mà em kính yêu nhất. Em sẽ cố gắng sống như những lời bà dạy để không phụ sự kỳ vọng, giáo dục ân cần chu đáo của bà.
→ ấạâảờừãìừịó
Xin hay nhất cho nhóm ạ
___CHÚC BẠN HỌC TỐT______
You can't use 'macro parameter character #' in math mode
1 bình luận về “Mọi người ơi giúp mình tả về bà ngoại”