một bài văn tả về ông nội (chép trên mạng cũng được nhưng chỉ chép ít nếu thấy nhiều mình sẽ báo cáo ạ)
một bài văn tả về ông nội (chép trên mạng cũng được nhưng chỉ chép ít nếu thấy nhiều mình sẽ báo cáo ạ)
2 bình luận về “một bài văn tả về ông nội (chép trên mạng cũng được nhưng chỉ chép ít nếu thấy nhiều mình sẽ báo cáo ạ)”
ạảạ
Trong gia đình, em yêu quý tất cả mọi người, nhưng người mà em yêu mến nhất, kính trọng nhất vẫn là ông nội. Bất cứ lúc nào, hình ảnh ông hiện lên cũng thật hiền hậu, ấm áp trong trái tim em.
Ông em đã ngoài bảy mươi tuổi rồi . Tuy vậy, dáng người ông trông thật khỏe mạnh. Dáng người cao ráo cùng gương mặt hiền từ với cái nhìn trìu mến trông ông thật phúc hậu. Khuôn mặt của ông mang một vẻ đẹp rất riêng rất đàn ông và lịch lãm. Đôi mắt ông dịu hiền nhưng cũng đầy nghiêm nghị, trong đôi mắt ấy ánh lên những tia sáng chứa chan niềm yêu thương. Mắt của ông cũng không còn tinh tường như trước. Trên gò má ông đã xuất hiện những vết đồi mồi, chân chim nhưng trong mắt em, chúng không hề xấu xí mà lại mang một nét hiền hậu đến lạ kì. ng có nụ cười hiền từ, phúc hậu, đó là nụ cười khích lệ em học tập, là nụ cười hài lòng, mãn nguyện mỗi lần em làm việc tốt, là nụ cười bao dung, thứ tha cho những lỗi lầm của em. Giọng nói của ông trầm ấm, ngọt ngào và dễ chịu, ông cũng hát rất hay đặc biệt ông rất yêu những ca khúc thời chiến tranh. Ông có nụ cười hiền từ, phúc hậu, đó là nụ cười khích lệ em học tập, là nụ cười hài lòng, mãn nguyện mỗi lần em làm việc tốt, là nụ cười bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của em. Cứ mỗi khi về quê ông em lại kể những câu chuyện về lịch sử dân tộc và những năm tháng cùng đồng đội kháng chiến. Những từ ngữ nào em chưa hiểu nghĩa ông em lại tận tình giúp đỡ.
Em rất yêu quý và kính trọng ông. Cả cuộc đời ông đã luôn hy sinh hết mình để con cháu có được ngày hôm nay. Em luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng học thật giỏi, cố gắng thành công để sớm báo đáp ông.
——————————–ế———————————-
Xin hay nhất cho nhóm ạ
_________CHÚC BẠN HỌC TỐT________
You can't use 'macro parameter character #' in math mode
Tuổi thơ của chúng ta luôn gắn liền với tiếng hát ru của mẹ, vòng tay ấm áp của cha và những câu chuyện cổ tích của bà. Nhưng trong kí ức của em không chỉ có bố, có mẹ, có bà mà còn có cả hình ảnh của ông – người mà em yêu quý nhất.
Ông em năm nay 72 tuổi. Mái tóc của ông đã không còn đen như thời trai tráng mà đã chuyển sang một màu hoa râm. trên Gương mặt ông có những nếp nhăn tựa như dấu ấn mà thời gian để lại. Đôi mắt của ông cũng không còn tinh tường như trước mà đã mờ đi rất nhiều em, ánh mắt ấy vẫn hiện lên sự ấm áp, tràn đầy tình yêu thương. Trên má ông đã xuất hiện những vết chân chim nhưng trong mắt em, chúng không hề xấu xí mà lại mang một nét hiền hậu đến lạ kì. Tuy đôi bàn tay của ông đã yếu dần, đen sạm nhưng ông vẫn thường xuyên giúp đỡ bà nấu ăn,tưới cây,……………..
Ông em rất trung thực và hiền lành nên người trong xóm ai ai cũng kính trọng ông. Ông đối xử rất ôn hòa với mọi người. Với con cháu trong nhà, ông hết mực quan tâm yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc mỗi khi có ai đó mắc lỗi. Mỗi buổi tối chúng em thường ngồi quây quần bên ông, nghe ông kể chuyện kháng chiến,đánh giặc và cuộc sống ngày xưa. Điều này khiến những đứa trẻ có cuộc sống yên bình như chúng em cảm thấy rất thích thú và tò mò.
Em rất yêu quý và kính trọng ông. Em mong ông luôn khỏe mạnh và sốnglâu để có thể ở bên gia đình em
2 bình luận về “một bài văn tả về ông nội (chép trên mạng cũng được nhưng chỉ chép ít nếu thấy nhiều mình sẽ báo cáo ạ)”