Nêu cảm nhận về cuốn sách hoặc câu chuyện

Nêu cảm nhận về cuốn sách hoặc câu chuyện

2 bình luận về “Nêu cảm nhận về cuốn sách hoặc câu chuyện”

  1. Có người nói rằng: Sách mở ra trước mắt ta là một chân trời mới. Quả thật là vậy, sách đem đến cho tôi một nguồn cảm hứng lớn lao, một nguồn động lực dồi dào. Và cuốn sách mà tôi trân quý nhất là “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ”. Cuốn sách đã gợi lên trong tôi bao kỷ niệm đẹp đẽ của một thời đã qua.Tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã quá quen thuộc đối với các độc giả lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt các tác phẩm sách truyện của ông rất gần gũi với tâm sinh lí lứa tuổi học trò. Cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” cũng vì thế mà được lưu hành rất rộng rãi, thuộc top sách bán chạy và được tái bản rất nhiều lần. . Trên trang bìa là một màu xanh giống như nền xanh của bầu trời, nơi mỗi khi ta ngước lên lại thầm có ước mơ, hy vọng và mong muốn. Hình ảnh chiếc máy bay giấy tuổi thơ tái hiện cho em khoảng thời gian vô tư, hồn nhiên và tràn ngập tiếng cười. Sẽ chẳng có phương tiện hay hình thức vận tải nào phù hợp hơn máy bay giấy và những kỉ niệm để có thể đưa ta trở về tuổi thơ. Cuốn truyện có tổng cộng 12 chương xoay quanh cuộc sống những năm tháng tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Đọc sách khiến em nhớ về tất cả những trò chơi ngày bé như bịt mắt bắt dê, nhảy dây,… nhìn thấy chính bản thân mình ở trong đó với sự thật thà, ngây ngô, có cả dại dột và ước mơ trong lòng. Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng mỗi lần đọc kỉ niệm tuổi thơ như cơn gió ùa về, mọi thứ như vừa mới xảy ra. Chúng ta không thể trách thế hệ trẻ bây giờ không có tuổi thơ như ngày xưa mà phải trách rằng chính người lớn không thể tạo ra môi trường giống như xưa. Nếu cho trẻ lựa chọn giữa chơi trò chơi dân gian cùng bạn bè và xem điện thoại chắc chắn chúng vẫn sẽ chọn chơi với đám bạn. Nhưng chúng ta lại tặc lưỡi không muốn cho con ra ngoài chơi mà lại đưa điện thoại cho con “tự giải trí”. “Cho tôi xin một vé về tuổi tho” Là dấu ấn đẹp đẽ nhất trong tôi. Cuốn sách đã nâng giấc tâm hồn tôi qua bao bến đỗ.

    Trả lời
  2. bạn tham khảo ạh
    Có ai mà chưa từng một lần trải qua vị đắng của cuộc sống, lâm vào những tình huống, hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc và không biết chọn lối đi nào. Và dường như mọi dự định, mọi ước mơ đều sụp đổ, không còn điểm tựa. Cảm thấy hụt hẫng và không muốn làm gì, chỉ có ý nghĩ chấm dứt buông xuôi trôi đi nỗi buồn. Những lúc như vậy hẳn ai cũng cần một động lực để đứng lên và tôi cũng vậy. Tôi đã từng tìm cho mình những cuốn sách về cuộc sống nhằm khắc phục những hạn chế và đưa ra cho mình những bài học kinh nghiệm, cho đến khi tôi tìm thấy cuốn sách ”Hạt giống tâm hồn’’. Cuốn sách đã làm không ít người thức tỉnh về bài học cuộc sống, đem lại sự đồng cảm cho nhiều người.
    mik chỉ vt dc đến đó thôi ạ nếu hay bạn cho mik 5 sao + ctlhn ạ mik cảm ơn

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới