6. Trong mấy năm qua, cả nước ta phải gồng mình để chống đại dịch Covid. Xung quanh ta có biết bao con người đã phải hy si

6. Trong mấy năm qua, cả nước ta phải gồng mình để chống đại dịch Covid. Xung quanh ta có biết bao con người đã phải hy sinh tình riêng, gác lại chuyện gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dich. Chúng ta luôn trân trọng và thầm cảm ơn họ đã hết mình vì ta, vì nhân dân. Em hãy viết đoạn văn ngắn tả lại một người như thế mà em biết, hãy nói lời cảm ơn với họ nhé!

2 bình luận về “6. Trong mấy năm qua, cả nước ta phải gồng mình để chống đại dịch Covid. Xung quanh ta có biết bao con người đã phải hy si”

  1. Theo Chủ tịch Quốc hội, chỉ tính đợt dịch thứ 4 (tháng 4/2021 đến nay), ngành y tế đã huy động một lực lượng lớn nhất từ trước đến nay với hơn 25 nghìn giáo sư, y bác sĩ, các cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên các trường y dược hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch.
    Hàng trăm nghìn cán bộ y tế thường xuyên, ngày đêm quả cảm nơi tuyến đầu, đối diện hiểm nguy tính mạng, sức khỏe, đã có khoảng 3.000 cán bộ y tế bị nhiễm COVID-19 và hơn 10 trường hợp đã hy sinh, thực sự là những “chiến sĩ áo trắng” dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình”.

    Trả lời
  2. Trong mấy năm qua, cả nước ta phải gồng mình để chống đại dịch Covid. Xung quanh ta có biết bao con người đã phải hy sinh tình riêng, gác lại chuyện gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dich. Chúng ta luôn trân trọng và thầm cảm ơn họ đã hết mình vì ta, vì nhân dân. Em hãy viết đoạn văn ngắn tả lại một người như thế mà em biết, hãy nói lời cảm ơn với họ nhé!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới