Đề bài : Hãy viết một bài văn miêu tả một đồ vật đã gắn bó với em nhiều kỉ niệm.

Đề bài : Hãy viết một bài văn miêu tả một đồ vật đã gắn bó với em nhiều kỉ niệm.

2 bình luận về “Đề bài : Hãy viết một bài văn miêu tả một đồ vật đã gắn bó với em nhiều kỉ niệm.”

  1. Trong cuộc sống hằng ngày, những vật xung quanh ta đều có ích. Ví dụ như xoong nồi là để ta nấu ăn, giường để ta ngủ, … .Tất cả mọi vật đều có ích, nhưng trong mọi vật thì em lại thích chiếc đồng hồ treo tường hơn.
     Chiếc đồng hồ nhà em có dạng hình vuông. Viền bên ngoài có màu xanh lá. Đồng hồ có mặt kính bên ngoài, kính rất chắc không bị rạn nứt, vỡ khi có va đập mạnh. Qua mặt kính trong suốt, ta có thể nhìn thấy các anh kim. Đồng hồ có 3 anh kim: anh kim giờ to, khỏe có màu đen; anh kim phút hơi gầy nhưng khỏe có màu xanh  luôn chạy trước anh kim giờ và cuối cùng là anh kim giây mảnh mai, màu đỏ nhưng luôn là người có nhiều sức nhất trong 3 anh. Tiếp đến, các vạch số màu xanh lá được chia đều đến từng mi-li-mét. Đồng hồ chạy bằng pin, khi hết pin các anh dừng  lại. Phía sau đồng hồ có màu đen. Có bánh ren để điều chỉnh các kim, có chỗ bỏ pin và có lỗ để treo đồng hồ lên tường. Đêm đến, khi tất cả chìm vào giấc ngủ say, em nghe tiếng “tạch, tạch, tạch ” từ chiếc đồng hồ treo tường nghe thật êm tai.
    Đồng hồ treo tường giúp em biết thời gian để học, chơi, … .Em rất quý chiếc đồng hồ treo tường này.

    Trả lời
  2. Đồ vật mà gắn bó với tôi trong suốt thời gian qua đó là chiếc cắp sách.Chiếc cặp sách được bố mua tặng tôi hồi tôi còn học lớp 2
    Chiếc cặp sách này họa tiết rất giản dị không cầu kì,nó có hình như U lật ngược,chiếc cặp này có màu đen;nó có một dòng chữ ở gần quai cặp làQABAG”DESIGNED FOR YOU,có tổng cộng 3 ngăn.Một ngăn tôi để sách và vở.Một ngăn tôi để thước kẻ,bút và một số dụng cụ học tập khác.Còn ngăn cuối tôi đựng một số đồ cá nhân như lược và dây buộc tóc.2 bên cạnh tôi thường để những chiếc bút để khi nào bút kia hết mực còn thay thế.Khóa cặp làm bằng sắt rất cứng.Bên trong lót một lớp vải không dày nhưng nhìn thật vui mắt bởi các họa tiết của nó.Tôi luôn rất sợ cặp sách của tôi bị bẩn,nên tôi đã giữ nó rất sạch sẽ.Mỗi ngày đi học về nếu có một cái gì đó dính hoặc bụi bẩn tôi thường lau qua rồi cuối tuần giặt cặp sách.Tôi không nghĩ là chiếc cặp sách của tôi bề như vậy giờ đây tôi đã lớn khôn nhưng nó vẫn còn mới toanh,tôi giữ gìn như vậy để cho những người em của tôi dùng để không tốn kém chi tiêu của bố mẹ.Nó đồng hành cùng tôi,nó luôn chứng kiến thấy cảm xúc của tôi,những lần làm bài kiểm tra bị điểm kém,nó cũng là nơi cất nỗi buồn ấy và chính nó đã an ủi tôi bằng cách “ôm chặt” lấy tôi.
    Tôi rất trân quý chiếc cặp sách này,dù nó không phải cái gì to tác những đó cũng là một đồ vật mà tôi luôn yêu quý và gìn giữ.Tôi sẽ cố gắng giữ gìn nó thật lâu hơn để trông thật mới và thật đẹp.Tôi cũng cảm ơn nó đã bên tôi

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới