Đề bài : Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em . Help me
Đề bài : Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em .
Help me
1 bình luận về “Đề bài : Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em . Help me”
Em còn nhớ những ngày khi còn tuổi thơ, những ngày bắt đầu mới ở quê hương em. Hôm nay, em đã quay trở lại quê em và bắt đầu học lại ở đó một ngày vì bố em bận.
Buổi sáng, bà ngoại của em gọi em dậy để đi học. Ôi, tiếng nói trong trẻo đầy tiếng yêu thương của bà ngoại thật dễ chịu và em dậy ngay. Buổi sáng ngày đầu tiên em đã dậy và tập thể dục cùng với làn gió mát mẻ ở quê. Bà còn tự tay làm món bánh yêu thích của em đó là bánh bột mì rất ngon và hấp dẫn, em ăn rất ngon miệng. Em ăn xong thì có vài người bạn thân của em gọi em đi học, mọi người rất bất ngờ vì em về nhưng cũng rất vui vẻ. Em đi học còn nhớ lại ngôi trường tuổi thơ của em. Em rất hạnh phúc. Buổi trưa đến bà ngoại em nấu mì tôm trứng cho em, nhìn thế thôi chứ bà em là ngon lắm đó. Em ngủ trưa với bàn tay lao động của bà quạt cho em. Bà thật vất vả khi luôn phải làm việc nặng nhọc. Chiều đến em đi ra ngoài và bắt đầu cảm nhận lại không khí của quê hương. Đột nhiên em thấy người bạn thân suốt 5 năm không gặp và cậu ấy thay đổi rất nhiều. Nhưng cậu ấy đã chạy vồ và ôm lấy em, hai đứa khóc nức nở. Tối đến em và bà cùng nhau ngồi ăn cơm với thịt gà của bà nuôi. 10 giờ rưỡi bố em đưa em về nhà. Em khóc và chào tạm biệt bà cùng các bạn và hứa lần sau sẽ đến.
Em rất hạnh phúc vì được nhớ và trở lại tuổi thơ vô bờ bến. Tuổi thớ đẹp lắm đấy, em rất vui vẻ vì được đi về quê chơi.
1 bình luận về “Đề bài : Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em . Help me”