Em sinh ra trong vòng tay chở che yêu thương của cha mẹ, nhưng bên cạnh em từ những thuở ấu thơ còn có người bà với những lời ru ngọt ngào và những câu chuyện cổ tích hấp dẫn. Bà là người mà em yêu kính vô cùng
Năm nay bà đã ngoài sáu mươi nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Khuôn mặt bà tròn thật hiền từ phúc hậu, rạng rỡ nhất là khi bà cười.Bà thường mặc những bộ quần áo vải tối màu và giản dị.Mái tóc bà đã bạc chỉ còn điểm những sợi đen.Đôi mắt bà vẫn con tinh tường và luôn nhìn chúng em thật trìu mến. Làn da bà đã có nhưng vết đồi mồi của thời gian. Khi bà cười , những vết chân chim nơi khóe mắt đã hằn lên rất rõ, nhưng lại chẳng làm mất đi nét hiện hậu trong nụ cười của bà luôn dành cho cháu con.
Bà luôn hiền từ như một bà tiên bước ra từ trong câu chuyện cổ tich hàng đêm em thường nghe kể.Có quà ngon, bánh ngọt, bà luôn để dành cho con cháu đầu tiên.Những lúc ba mẹ bận, bà thường cặm cụi lo cơm nước cho gia đình.Dù con cháu mắc lỗi gì bà cũng bao dung và nhẹ nhàng khuyên bảo.Đối với hàng xóm, bà cư xử cũng rất tốt, vậy nên ai cũng yêu mến bà.
Bà thường hay kể chuyện cổ tích cho em nghe trước khi đi ngủ, qua những câu chuyện bà kể em thấy được bao bài học trong cuộc sống, như cô Tấm ở hiền gặp lành, như Thạch Sanh kiên cường, dũng cảm.Bà thường dắt tay em đưa em đến trường mỗi ngày.Mỗi lần em được điểm cao, bà luôn âu yếm chúc mừng em, trên gương mặt của bà rạng rỡ niềm vui.Có lần em mắc lỗi. bà không trách phạt em nhưng chính ánh buồn trong đôi mắt bà đã khiến em cảm thấy rât có lỗi với bà và em tự hứa sẽ không bao giờ làm bà buồn nữa.
Em rất biết ơn và kính trọng bà. Em muốn nói với bà thật nhiều lời cảm ơn và cả xin lỗi vì những lần làm bà phiền lòng. Em mong bà sẽ mãi khỏe mạnh và ở bên em thật lâu nữa.
Trong gia đình em bà là người lớn tuổi nhất và cũng là người dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho em.
Bà emnăm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Nhà em có hai bác nữa nhưng từ khi ông nội mất thì bà sống cùng với gia đình em. Mái tóc của bà em đã bạc từ lâu nhưng lại rất mềm mượt. Có lẽ do bà hay gội đầu bằng bồ kếp và xả nên tóc bà vừa mượt lại vừa thơm. Nước da của bà hơi ngăm đen vì rám nắng. Dù tuổi đã cao nhưng mắt bà vẫn còn rất tinh, mỗi ngày bà vẫn đọc báo và xem tivi trong những lúc rảnh rỗi. Trên bàn tay bà nổi lên những đường gân tay xanh.
Bà tuy tuổi cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Mỗi sáng bà đều thức dậy sớm vàtập thểdục. Có những buổi tối sau khi ăn tối xong hai bà cháu lại đi dạo vì nhà em ở gần cánh đồng. Bà của em rất hiền, chưa bao giờ em thấy bà nặng lời với ai cả. Mỗi sáng sớm hoặc chiều mát bà lại ra vườn để chăm sóc những luống rau mà mẹ em trồng. Nhờ bàn tay chăm sóc của bà mà rau lúc nào cũng xanh tốt và nhà em ít khi phải mua rau để ăn. Bà có sở trường chính là nấu ăn. Ngoài nấu những món ăn trong bữa cơm gia đình thì em còn rất thích món chè lam bà làm. Vào những ngày hè nóng nực bà còn hay nấu những nồi chè đậu đen ngọt mát cho cả gia đình.
2 bình luận về “Hãy miêu tả về bà của em”