Hãy viết đoạn văn tả người mà em có ấn tượng tốt gấp ạ
Hãy viết đoạn văn tả người mà em có ấn tượng tốt
gấp ạ
1 bình luận về “Hãy viết đoạn văn tả người mà em có ấn tượng tốt gấp ạ”
Bài viết:
Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng đều có một người bạn thân để chia sẻ, giãi bày tâm sự. Và em cũng có một người bạn như thế, đó là Minh Thư. Em gặp Minh Thư vào năm lớp 3, bạn ấy chuyển đến lớp em. Dáng người mảnh khảnh, bạn ăn mặc rất gọn gàng lịch sự, nhưng lại có phần nhí nhảnh đáng yêu. Mái tóc bạn ấy dài đen mượt, óng ả, suôn mượt; nước da hồng hào, mịn màng. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của Thư, không chỉ em mà ai nhìn cũng có cảm tình đáng yêu thân thiện. Cái miệng nhỏ nhắn môi hình trái tim xinh xinh, mỗi khi bạn ấy cười trông bạn ấy thật xinh xắn, rất có duyên. Ở cái Thư toát lên vẻ hiền dịu, đáng yêu và dễ mến. Ra về, em bắt chuyện với bạn ấy trước, dĩ nhiên là Thư rất vui vẻ trò chuyện với em. Chúng em đang đi bỗng thấy có một cậu nhóc đang ngồi bên vệ đường, Thư và em chạy đến hỏi thăm thì biết rằng nhóc này tên Tùng, do bị lạc nên không tìm được đường về nhà. Lúc này, trời đã chập tối, vậy mà Minh Thư lại muốn đưa cậu bé này đến chỗ các chú cảnh sát ở đây, em bảo thế nào cũng không chịu. Cái Thư khuyên em về trước, để nó đưa cậu nhóc này về. Dù chỉ là người xa lạ nhưng Thư lại đồng ý giúp đỡ nhóc Tùng mà không cần suy nghĩ, lòng tốt của Thư khiến em vô cùng cảm động. Hiện tại, em và Minh Thư đã trở thành bạn thân nhất của Thư, cũng hiểu thêm rất nhiều về bạn, mong rằng chúng em sẽ mãi mãi là bạn của nhau.
1 bình luận về “Hãy viết đoạn văn tả người mà em có ấn tượng tốt gấp ạ”