– Nêu một vài dòng cảm nhận của em về nhân vật chị Út trong bài tập đọc ” CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN ” Giúp mik với

– Nêu một vài dòng cảm nhận của em về nhân vật chị Út trong bài tập đọc ” CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN “

Giúp mik với ạ, mik cảm ơn !!!

2 bình luận về “– Nêu một vài dòng cảm nhận của em về nhân vật chị Út trong bài tập đọc ” CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN ” Giúp mik với”

  1. Cô út là một o thôn nữ quê ở Bên Tre, vốn làm nghề bán cá ở các chợ. Công việc đầu tiên mà cô út nhận làm là đi rải truyền đơn do anh Ba Chẩn một cán bộ Cộng sản hoạt động bí mật tại Bến Tre giao cho.Đoạn hồi kí ghi lại một cách chân thật bước đầu tham gia hoạt đông và giác ngộ cách mạng của cô út.
    Khi nhận bổ truyền đơn từ tay anh Ba Chẩn giao cho, khi nghe anh hỏi: “ út có dám rải truyền đơn không? ” thì cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì được “Hội bí mật” tin cậy giao cho một công việc quan trọng. Lo vì chưa biết cách làm. Nếu bị bọn mật thám bắt thì đối phó như thế nào ? Thời ấy, thực dân Pháp khủng bố và đàn áp dã man những người yêu nước, những người Cộng sản: “Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những biển máu” (Hồ Chí Minh).
    Cô út vừa mừng vừa lo, nói:-“Được. nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ”.
    Được anh Ba Chẩn “dặn dò tỉ mỉ” cách rải truyền đơn, cách đối phó với bọn địch, cô út bắt tay vào hành động. Tâm trạng cô út “cứ bồn chồn, thấp thỏm”. Suốt đêm “ngủ không yên”, cô “lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn”.
    Tuy lần đầu tiên nhận một công việc cách mạng cụ thể, nhưng cô út rất mưu trí: vì đi khoảng ba giờ sáng, giả đi bán cá như mọi hôm. Truyền đơn giắt trên lưng quần, tay bê rổ cá, chân rảo bước, truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Cô út đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Truyền đơn đã rải hết, khi cô gần tới chợ, trời cũng vừa sáng tỏ.
    Truyền đơn cô út rải có tác dụng to lớn. Nhân dân “xì xào ầm lên”, bàn tán: “Cộng sản rải giấy nhiều quá !”. Còn bọn địch thì bất ngờ, hốt hoảng đối phó: “Mấy tên lính mũ tà hớt hải xách súng, chạy rầm rầm”.
    Được anh Ba Chẩn khen, cô út lại đi rải truyền đơn ở chợ Mỹ Lồng, và cũng hoàn thành. Cô “bắt đầu ham hoạt động”. Tình cảm yêu nước, tinh thần cách mạng chống thực dân Pháp và bọn tay sai trong tâm hồn cô út đã được khơi dậy. Điều tâm sự thổ lộ của cô với anh Ba Chẩn cho thấy cô út đã trưởng thành và thật sự giác ngộ cách mạng: “Em chỉ muốn làm thật nhiều việc cho cách mạng”. Anh cho em thoát ki hẳn nghe anh !
    Đoạn hồi kí này chỉ ghi lại chuyện cô út đi rải truyền đơn, những ngày đầu tham gia hoạt động cách mạng. Cô út đã trưởng thành cùng phong trào yêu nước và cách mạng. Cô út chính là bà Nguyên Thị Định sau này. Trong kháng chiến chống Pháp, bà là cán bộ cốt cán của Bến Tre. Thời chống Mĩ, tên tuổi của bà gắn liền với phong trào “đồng khởi” và “đội quân tóc dài” của Bến Tre, rồi trở thành Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

    Trả lời
  2. Câu hỏi: Nêu một vài dòng cảm nhận của em về nhân vật chị Út trong bài tập đọc ” CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN “
    Bài làm
         Chị  Út thật dũng cảm và mưu trí. Chị dám nhận một việc khó nhọc, có thể nguy hiểm đến tính mạng vì mấy tên lính mã tà nhỡ phát hiện ra là sẽ bắn chết chị ngay. Chị đã mưu trí, giấu mấy tờ truyền đơn ở trên lưng quần và từ từ rải xuống. Hoàn thành công việc đầu tiên, chị lại tiếp tục đi rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng và chị cũng đã hoàn thành. Sau vài lần đi rải truyền đơn, chị còn muốn làm thêm nhiều việc lớn hơn nữa để hỗ trợ cách mạng, chị thật là anh dũng.
    You can't use 'macro parameter character #' in math mode
    You can't use 'macro parameter character #' in math mode
    You can't use 'macro parameter character #' in math mode

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới