Suốt những năm tháng gắn bó dưới mái trường Tiểu Học bằng tình cảm của mình em hãy tả lại cô giáo để lại cho. Em ấn. Tượng

Suốt những năm tháng gắn bó dưới mái trường Tiểu Học bằng tình cảm của mình em hãy tả lại cô giáo để lại cho. Em ấn. Tượng sâu sắc nhất (ko. Đc coop ở đâu ạ tự lm giúp mình với ) lm bài phải đủ ba phần ko quá 18 dòng ạ ai lm đúng. Yêu cầu. Thì 5 sao mí hay nhất ạ

2 bình luận về “Suốt những năm tháng gắn bó dưới mái trường Tiểu Học bằng tình cảm của mình em hãy tả lại cô giáo để lại cho. Em ấn. Tượng”

  1.    Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, em sắp phải rời xa mái trường mến yêu – nơi đã cho em biết bao nhiêu kỉ niệm màu hồng tuổi học trò. Trường học là nơi kì diệu trẻ thơ, nơi nuôi dưỡng những ước mơ và cũng là “bàn đạp” vững chắc để những ước mơ đó bay cao bay xa. Và một trong những người giúp ta làm được điều đó chính là cô thầy – bậc cha mẹ thứ hai của ta. Trong suốt quá trình học tập, cô giáo để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất là cô Mai – chủ nhiệm lớp 5 của em.
       Cô năm nay chỉ mới 35 tuổi thôi. Cô sở hữu một vóc dáng lý tưởng. Người cô nhỏ nhắn, cân đối. Cô luôn làm mặt nghiêm túc mỗi lúc bước vào lớp. Vẻ mặt cô lúc nào cũng nghiêm túc, kèm theo cặp mắt kính khá dày càng làm cô trông trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Mặc dù bị cận nhưng đôi mắt cô rất đẹp kèm với hàng lông mi dài làm “cửa sổ tâm hồn” của cô rất cuốn hút người khác. Đôi môi hồng hào, căng mọng kèm với chút son và một nụ cười thật tươi làm cô rất xinh đẹp. Mũi cô cao, không bị thô và to.  Ngày nào đi học tôi cũng chờ đươc đến tiết cô dạy. Cô giảng bài dễ hiểu, mỗi khi không khí lớp tẻ nhạt thì cô lại kể lại những câu chuyện lúc xưa cô từng trải qua làm chúng tôi bị cuốn theo câu chuyện mà quên đi nỗi buồn chán. Khi có câu nào không hiểu, tôi liền hỏi cô vì cô luôn dịu dàng giải thích lại cho tôi.
       Nhờ có cô tận tình chỉ dạy em từng li từng tí trong suốt bao năm qua mà giờ em mới có thể trưởng thành và mở mang ra được nhiều điều mới hơn. Tôi luôn cố gắng từng ngày để không làm phụ sự chỉ bảo của cô dành cho tôi. Mai này khi tôi không còn học ở ngôi trường mến yêu này nữa, nhưng trái tim của tôi luôn có chỗ dành cho cô, ghi nhớ công ơn dưỡng dạy của cô – người lái đó tuyệt vời nhất trong lòng em.
    Hơi lố dòng một tí em thông cảm nha! Mong được hay nhất từ em<3

    Trả lời
  2. Mình hoàn toàn không copy mạng nhé !
    Đây là bài hồi lớp 5 mình viết xong lười chép nên in ra.
    Tìm ở đâu cũng ko có kể cả sách văn mẫu nha !
    Chúc bạn học tốt nhee !
    @Nhii

    suot-nhung-nam-thang-gan-bo-duoi-mai-truong-tieu-hoc-bang-tinh-cam-cua-minh-em-hay-ta-lai-co-gia

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới