Tả ca sĩ đang biểu diễn
-
Cuối tuần trước, em đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ bên bố mẹ ở Nhà hát lớn Hà Nội. Vì em đã đi xem buổi biểu diễn của ca sĩ Hà Nhi- một trong những ca sĩ mà em vô cùng yêu thích dạo gần đây.Buổi biểu diễn vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của em. Sau lời giới thiệu của MC, ánh đèn sân khấu tắt phụt. Và khi chị Hà Nhi bước ra sân khấu, ánh đèn sáng chiếu rọi chỗ chị đứng. Tất cả khán giả hò reo cổ vũ cho chị rất nồng nhiệt. Chị Hà Nhi mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối tinh khôi và xinh đẹp vô cùng. Tóc chị được búi cao rất quý phái và xinh đẹp, tôn lên đường nét thanh tú của gương mặt. Ánh mắt chị ấm áp nhìn khán giả và đôi môi cười rạng rỡ. Và chị bắt đầu phần biểu diễn của mình.Cả hội trường như im lặng nín thở nghe chị hát, thậm chí nghe được cả tiếng quạt trên đầu. Và chị cất giọng hát trong trẻo, vừa trầm ấm và cao vút của mình. Chị vừa hát chị vừa giao lưu trò chuyện, tươi cười với khán giả phía dưới. Thời gian dường như lắng đọng lại, ai cũng đắm chìm trong giọng hát tuyệt vời của chị. Chị biểu diễn liền một lúc ba bài: Chưa quên người yêu cũ, Dĩ vãng nhạt nhoà, Ai rồi cũng sẽ khác. Nhìn chị biểu diễn, em thấy được đam mê ca hát cháy bỏng, sự yêu mến khán giả và cái tâm của người ca sĩ. Khi chị hát xong, tất cả mọi người đứng lên vỗ tay và lên tặng hoa cho chị để thể hiện sự yêu mến. Chị cảm ơn, cúi chào mọi người và đi vào cánh gà.Khi ra về, tâm trí em vẫn mãi ghi nhớ dáng vẻ biểu diễn của ca sĩ Hà Nhi. Giọng hát tuyệt vời, dáng vẻ tận tâm say mê với ca hát của chị mãi mãi là ấn tượng sâu đậm với em
-
Được tham gia và xem trực tiếp chương trình “Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân” tại thủ đô Hà Nội vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, em đã vô cùng háo hức và ấn tượng với nữ ca sĩ Cara.Nữ ca sĩ trẻ Cara là một tiềm năng khá được mong chờ trong làng âm nhạc và giải trí của Việt Nam. Hôm ấy, trong bộ trang phục trắng muốt mang màu điểm tuyết vô cùng bắt mắt khi kết hợp cùng chiếc áo khoác đỏ tươi tắn. Mái tóc chị vàng hoe thướt tha được xõa mượt mà ngang vai. Chiếc micro cầm trên tay đang chuẩn bị biểu diễn bài hát mình mong chờ nhất. Tiếng sóng biển, tiếng cây cối rì rào như muốn nóng lòng thưởng thức ca khúc và giọng hát trầm ấm của chị vậy!Khán giả đã ngồi chật kín cả khán đài. Lúc ấy, tiếng nhạc du dương, trầm bổng vang lên thì giọng hát ngọt ngào, trầm ấm của chị cũng cất lên trong tiếng vỗ tay của mọi người. Chị ngân nga khúc nhạc “Ước mơ của mẹ” mà từ trong tận đáy lòng dào dạt, xúc động đến đấy, giọt nước mắt rơi xuống, chị cũng đã khóc cùng khán giả! Kết thúc buổi biểu diễn, chị vội lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi mắt đỏ hoe rồi vẫy tay chào khán giả.Buổi biểu diễn hôm ấy đã để lại cho em nhiều cảm xúc và thêm biết ơn mẹ hơn trước khi về nước. Mong chị sẽ luôn khỏe mạnh, phát huy trong sự nghiệp và đóng góp nhiều thành tựu cho âm nhạc và giải trí hiện nay hơn.@ Coll i n s s