Tả cảnh công viên ( ko chép mạng ) Hứa ai làm nhanh nhất đc 5 sao 1 tim và kèm theo 1 câu trả lời hay nhất nhé

Tả cảnh công viên ( ko chép mạng )

Hứa ai làm nhanh nhất đc 5 sao 1 tim và kèm theo 1 câu trả lời hay nhất nhé

1 bình luận về “Tả cảnh công viên ( ko chép mạng ) Hứa ai làm nhanh nhất đc 5 sao 1 tim và kèm theo 1 câu trả lời hay nhất nhé”

  1. Nhà em gần công viên Nghĩa Đô nên em thường được bố mẹ dẫn ra công viên chơi vào những ngày nghỉ và những ngày cuối tuần. Công viên có diện tích rất lớn lại được trồng nhiều cây xanh và các thiết bị vui chơi hiện đại, đẹp mắt nên rất nhiều người thích ra công viên đi dạo, tập thể dục.
    Công viên Nghĩa Đô nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng sớm và buổi tối. Buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló rạng, công viên đã đông đúc người qua lại. Mọi người thường dậy sớm để ra công viên tập thể dục buổi sáng, vận động thân thể để mang đến nguồn năng lượng cho ngày mới. Khác với cảnh đông đúc của đường sá, khung cảnh trong công viên buổi sáng mới yên bình làm sao. Lúc sáng sớm cũng là khi công viên đẹp nhất, vì khi ấy em không chỉ nghe được những tiếng chim hót líu lo trên cành cây cao mà còn được ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc dưới ánh nắng mới, những giọt sương đêm đọng lại trên những tán lá trở nên long lanh như những viên ngọc sáng.
    Nếu buổi sáng mọi người củng nhau ra công viên để đi bộ, tập thể dục thì khi chiều tối lại xuất hiện nhiều hơn những bạn nhỏ nhiều lứa tuổi ra công viên để vui chơi. Ở công viên có rất nhiều trò chơi thú vị nên các bạn nhỏ thường được bố mẹ đưa ra để vui chơi, thư giãn.
    Em rất thích công viên gần nhà mình. Công viên không chỉ mang đến không khí trong lành cho cả khu phố mà còn là nơi tụ họp, vui chơi, thư giãn của tất cả mọi người.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới